Dựng 'thế trận lòng dân' nơi biên cương Quảng Ngãi

Dựng 'thế trận lòng dân' nơi biên cương Quảng Ngãi
5 giờ trướcBài gốc
Cán bộ Đồn Biên phòng Dục Nông thăm hỏi, động viên gia đình khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Đăng Bảy
Theo dấu chân chiến sĩ Biên phòng nơi đại ngàn biên giới
Mưa vùng cao phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đến rất nhanh. Trời đang quang đãng bỗng chuyển mưa như trút nước. Chiếc xe chở chúng tôi chòng chành vượt qua những đoạn đường đỏ quạch bùn đất để vào xã Đắk Long, một trong những địa bàn biên giới xa xôi của tỉnh Kon Tum trước đây (nay là tỉnh Quảng Ngãi). Giữa đại ngàn hun hút gió, những mái nhà mới dựng nép bên triền núi, tiếng trẻ con gọi nhau lúc tan học và đàn bò thong dong ngoài bãi cỏ khiến vùng biên hôm nay mang một dáng vẻ khác xa với những câu chuyện nghèo khó mà chúng tôi từng chứng kiến trước đây.
Trung tá A Tỉnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắk Long chia sẻ, chừng mươi năm trước, nhiều hộ dân nơi đây còn sống trong cảnh thiếu đói, lạc hậu. Đồng bào chủ yếu làm nương rẫy, chăn nuôi nhỏ lẻ nên cuộc sống quanh năm chật vật. Không ít gia đình muốn thoát nghèo nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Từ thực tế ấy, những người lính Biên phòng đã chọn cách “cầm tay chỉ việc”, bắt đầu bằng những mô hình gần gũi, phù hợp với tập quán của người dân. Một trong những mô hình mang lại hiệu quả rõ nét nhất là “Hỗ trợ bò giống sinh sản giúp hộ nghèo trên khu vực biên giới”. Năm 2015, từ 20 con bò giống ban đầu được trao cho các hộ nghèo, đến nay, mô hình của Đồn Biên phòng Đắk Long đã phát triển đàn bò lên gần 70 con, hỗ trợ gần 30 hộ gia đình vùng biên giới nơi đây thoát nghèo. Điều đáng nói là cùng với việc trao bò giống, cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Long còn trực tiếp xuống từng hộ hướng dẫn làm chuồng trại, chăm sóc, tiêm phòng, thay đổi tập quán chăn nuôi thả rông trước đây.
Trong căn nhà xây khang trang, còn thơm mùi sơn, chị Y Máy, 48 tuổi, ở thôn Pênh Ploong, xã Đắk Long, vừa nhìn đàn bò ngoài sân, vừa nói chậm rãi: “Nếu không có Bộ đội Biên phòng, chắc gia đình tôi không dám nghĩ có ngày thoát nghèo. Các chú tới tận nhà chỉ cách nuôi bò, cách làm ăn. Có lúc bò bệnh, bộ đội còn xuống giúp chữa cho bò”.
Không riêng Đắk Long, nhiều xã biên giới như Đắk Blô, Mô Rai, Sa Loong, Rờ Kơi... cũng đang đổi thay từng ngày nhờ những mô hình giúp dân phát triển sinh kế của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. Những rẫy sâm dây, cà phê, bời lời hay mô hình nuôi heo lai rừng, lúa nước hai vụ dần xuất hiện trên vùng đất từng chỉ quen với cây mì, cây bắp.
Điều làm chúng tôi ấn tượng nhất trong chuyến đi không chỉ là những con số hỗ trợ hàng tỷ đồng hay hàng trăm căn nhà được dựng lên, mà chính là hình ảnh người lính Biên phòng gắn bó với dân như người thân ruột thịt. Nhiều cán bộ Biên phòng được phân công tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng; trực tiếp phụ trách các hộ gia đình nghèo. Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi có 77 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 76 chi bộ thôn và kết nghĩa với 122 hộ khó khăn; 238 đảng viên phụ trách gần 1.500 hộ dân khu vực biên giới. Những người lính quân hàm xanh không chỉ tuyên truyền pháp luật, mà còn cùng dân làm rẫy, dựng nhà, sửa đường, nạo vét kênh mương. Hơn 4.500 ngày công lao động đã được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Ngãi góp sức giúp nhân dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
Ông Trần Cao Bảo Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dục Nông chia sẻ: “Điều quý nhất là Bộ đội Biên phòng đã góp phần giúp bà con thay đổi nhận thức. Trước kia, nhiều hộ còn trông chờ, ỷ lại; giờ người dân đã biết chủ động làm ăn, biết giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc”.
Theo Trung tá Cao Tấn Vương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình đồng hành với địa phương, các đồn, đơn vị Bộ đội Biên phòng trong tỉnh đã phối hợp xây dựng 416 “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 57 căn nhà Đại đoàn kết, hàng chục công trình nước sinh hoạt, phòng học, đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.
Dọc các xã biên giới hôm nay, những con đường bê tông len sâu vào từng thôn làng, nhiều mái ngói mới hiện hữu, những rẫy, vườn xanh tốt bởi cà phê, cao su như minh chứng cho sự đổi thay từ nỗ lực vươn lên của bà con, cùng những việc làm lặng thầm của người lính Biên phòng Quảng Ngãi.
Cán bộ Đồn Biên phòng Dục Nông thăm hỏi, hướng dẫn gia đình bà Y Ngót, thôn Nông Nhầy 2, xã Dục Nông chăm sóc bò cái sinh sản do đơn vị tặng. Ảnh: Đăng Bảy
Thắm đượm nghĩa tình quân dân
Rời vùng biên giới phía Tây, chúng tôi xuôi về tuyến biển, đảo của Quảng Ngãi. Dẫu địa hình khác nhau, nhưng điều dễ nhận ra là ở đâu có người lính Biên phòng, ở đó có những mô hình hướng về nhân dân bằng tất cả sự chân thành. Tại nhiều đồn Biên phòng tuyến biển, các chương trình “Bát cháo 0 đồng”, “Hãy làm sạch biển”, “Móc khóa đường dây nóng” đã trở nên quen thuộc với bà con ngư dân.
Từ nguồn lực vận động và sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ, hơn 7.500 suất cháo miễn phí đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi trao cho bệnh nhân nghèo; hàng chục nghìn lá cờ Tổ quốc, móc khóa đường dây nóng được gửi tận tay ngư dân trước mỗi chuyến biển. Trên tuyến biển, đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi còn phối hợp xử lý hơn 4.000 tin liên quan đến tai nạn trên biển; hỗ trợ hàng trăm tàu cá và ngư dân tránh trú bão an toàn; tham gia cứu hộ, cứu nạn hàng trăm trường hợp trên biển.
Dù ở vùng cao biên giới hay nơi biển đảo xa xôi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn lặng lẽ chắp cánh tương lai cho trẻ em vùng biên bằng những việc làm thấm đẫm nghĩa tình. Qua các chương trình, dự án như: “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Ngãi đã đóng góp hơn 15 tỷ đồng, đỡ đầu và nuôi dưỡng hơn 360 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những lớp học nơi rừng sâu, những bữa cơm ấm áp tại các đồn Biên phòng đã trở thành điểm tựa để nhiều em vững tin đến trường. Từ sự yêu thương bền bỉ ấy, 17 em đã đỗ đại học, cao đẳng, mở ra hành trình mới cho cuộc đời và quê hương mình.
Cùng với đó, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng tạo dấu ấn sâu đậm ở nhiều địa bàn khó khăn. Hàng chục mô hình sinh kế, “Mái ấm tình thương”, công trình nước sạch được xây dựng, giúp phụ nữ vùng biên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.
Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, giúp dân phát triển sản xuất. Hàng nghìn ngày công được cán bộ, chiến sĩ đóng góp để sửa chữa nhà ở, phát quang đường liên thôn, nạo vét kênh mương, chăm sóc cây trồng.
Đại tá Trương Thiên An, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Các mô hình, chương trình mà đơn vị triển khai đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhân dân. Chúng tôi xác định giúp dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế cũng chính là góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc để bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo”. Theo Đại tá Trương Thiên An, điều lớn nhất mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi nhận được không chỉ là những kết quả bằng số liệu, mà chính là niềm tin yêu của đồng bào dành cho người lính quân hàm xanh.
Chiều muộn, đứng ở vùng cao biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi thấy ấm lòng khi nhìn những vệt khói lam bảng lảng bay lên từ mái nhà mới dựng dưới chân núi. Xa xa, tiếng trẻ con ê a học bài vang lên giữa đại ngàn. Ở nơi phên giậu Tổ quốc ấy, những người lính Biên phòng Quảng Ngãi vẫn lặng lẽ gieo từng mùa no ấm bằng trách nhiệm, sự tận tụy và tình yêu dành cho nhân dân.
Yến Ngọc
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/dung-the-tran-long-dan-noi-bien-cuong-quang-ngai-post503995.html