Những nỗ lực cuối cùng nhằm tìm kiếm người sống sót sau trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 28/3 tại Myanmar đã chính thức kết thúc vào ngày 7/4. Khi hy vọng tìm thấy thêm những người còn sống dần tắt, công cuộc cứu hộ giờ đây chuyển sang giai đoạn mới, hỗ trợ nhân đạo và tái thiết. Số người thiệt mạng đã vượt quá 3.500 - một con số đau lòng, và vẫn tiếp tục tăng lên từng ngày.
Tại thủ đô Naypyitaw, dưới màn mưa phùn ảm đạm, người dân âm thầm thu dọn đống đổ nát từng là mái ấm của họ. Những tấm gỗ từ các ngôi nhà bị phá hủy được nhặt nhạnh lại trong sự lặng lẽ đầy xót xa. Trong khi đó, các binh sĩ cũng đang tích cực hỗ trợ tại các tu viện Phật giáo - nơi thiêng liêng nay đã trở thành đống hoang tàn sau cơn địa chấn.
Ở Mandalay - thành phố lớn thứ hai của đất nước, Cục Cứu hỏa Myanmar thông báo đã tìm thấy thêm 10 thi thể từ tòa nhà bị sập. Nỗi đau mất mát cứ thế lan rộng, như những vết nứt kéo dài không có điểm dừng.
Các đội cứu hộ quốc tế đến từ Singapore, Malaysia và Ấn Độ - những người đã không quản ngại hiểm nguy để chung tay cùng Myanmar trong những ngày cam go nhất đã rút về nước, sau khi quá trình tìm kiếm người sống sót được tuyên bố đã hoàn tất. Lực lượng cứu hộ tại các khu dân cư ở Naypyitaw cũng ngày một thưa dần, nhường chỗ cho các tổ chức nhân đạo và lực lượng nội địa tiếp tục chiến đấu với hậu quả của thiên tai.
Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã khiến cả quốc gia rung chuyển. 6 khu vực và bang bị tàn phá nghiêm trọng, trong đó nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện, không có tín hiệu điện thoại, mạng di động bị gián đoạn. Đường sá, cầu cống bị phá hủy nghiêm trọng khiến công tác đánh giá thiệt hại toàn diện gần như bất khả thi trong thời điểm hiện tại.
Như thể thiên nhiên vẫn chưa buông tha, mưa lớn và gió mạnh vào đêm 5/4 đã làm gián đoạn hoạt động cứu trợ và khiến những người vô gia cư càng thêm khốn khổ. Những con người vừa sống sót sau địa chấn giờ đây phải ngủ ngoài trời, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt trong điều kiện thiếu thốn trầm trọng.
Dự báo thời tiết cho thấy tình hình có thể chưa cải thiện, với mưa rào và giông bão được dự đoán sẽ tiếp diễn trong tuần. Trong cơn hoạn nạn, người dân Myanmar vẫn đang kiên cường, nhưng rõ ràng, họ cần nhiều hơn nữa từ sự trợ giúp quốc tế đến tình đoàn kết lan tỏa trong chính cộng đồng của mình để có thể đứng dậy từ đống tro tàn và viết tiếp hành trình hồi sinh.
Bình Nguyên