Đối tượng Nguyễn Văn Chánh.
Trước đó, lúc 22 giờ ngày 14-9, trực ban hình sự Công an phường Hội An Tây nhận được thông tin vụ việc anh Huỳnh Viết B. (1991, trú phường Hội An Tây) bị một thanh niên dùng vỏ chai bia đánh gây thương tích tại quán nhậu "Bờm Beer” (số 428- Hai Bà Trưng, phường Hội An Tây). Hậu quả, anh B. bị thương tích nặng ở đầu, tay và đứt tĩnh mạch cổ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, côn đồ nên lực lượng Công an phường Hội An Tây khẩn trương triển khai nhiều tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường, thu giữ những vật chứng có liên quan.
Qua làm việc với người bị hại và những người chứng kiến sự việc cũng như hình ảnh từ hệ thống camera, Công an phường Hội An Tây xác định đối tượng gây thương tích cho anh B. là Nguyễn Viết Chánh (1994, trú phường Hội An, Đà Nẵng).
Quá trình điều tra, Công an phường Hội An Tây xác định, lúc 21 giờ 36 ngày 14-9, khi anh B. cùng với 2 người bạn là anh L.H.H. (1995, trú phường Hội An) và anh P.A.T. (1992, trú phường Điện Bàn Đông) cùng nhậu tại quán "Bờm Beer" thì Nguyễn Viết Chánh (biệt danh: Chánh “Nyemar”) ngồi bàn bên sang mời bia. Sau khi mời bia xong, Chánh nói với B.: "Tại sao mi nhìn ta"? B. trả lời: "Nhìn cái gì mà nhìn".
Liền sau đó, Chánh lấy một vỏ chai bia đánh mạnh vào đầu anh B. gây ra vết thương ở vùng trán bên trái. Chánh tiếp tục dùng vỏ chai bị vỡ đánh vào vùng cổ của anh B. làm đứt tĩnh mạch cảnh gây chảy nhiều máu.
Nạn nhân B. sau đó được anh H. và anh T. đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn- Hội An. Sau đó chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên các y bác sĩ đã khâu nối phục hồi mạch máu và cơ. Tuy nhiên, bệnh nhân sau khi cấp cứu phải thở máy do sức khỏe yếu.
Quyết tâm không để đối tượng trốn thoát, Công an phường Hội An Tây một mặt triển khai lực lượng truy xét theo dấu vết đối tượng; mặt khác, kiên trì vận động thuyết phục đối với gia đình của Nguyễn Viết Chánh khuyên nhủ đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đến 11 giờ ngày 18-9, sau 3 ngày bỏ trốn, đối tượng Nguyễn Viết Chánh đã đến Công an phường Hội An Tây để đầu thú. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Viết Chánh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận toàn bộ sự việc.
Theo Chánh khai, do quá trình sang mời bia, thấy anh B. nhìn mình không mấy thiện cảm nên có hỏi: "Làm chi bạn nhìn tôi ghê vậy?". Anh B. trả lời lại: "Nhìn mi thì răng? Mi muốn ăn ta hả?". Khi nghe anh B. nói vậy, Chánh bức xúc nên không làm chủ được bản thân, vớ lấy chai bia thủy tinh đánh về phía anh B., khiến chai bia bị vỡ, các mảnh thủy tinh văng khắp nơi.
Sự việc sau đó được mọi người can ngăn. Thấy anh B. chảy máu nhiều, được mọi người chở đi bệnh viện cấp cứu, Chánh hoảng sợ nên lên xe bỏ trốn ra các phường trung tâm của TP Đà Nẵng để lẩn trốn.
Sau 3 ngày lang thang tại các khu công viên, biết không thể thoát tội nên trưa 18-9, Nguyễn Văn Chánh đã đến Công an phường Hội An Tây để đầu thú.
X.SƠN