Cán bộ Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào) thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Thạch
Những việc làm lặng thầm nối nhịp cầu nhân ái
Những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2025, công tác đối ngoại biên phòng gắn với dân vận, an sinh xã hội tiếp tục được Bộ đội Biên phòng triển khai sâu rộng, trở thành điểm sáng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia. Các hoạt động đối ngoại biên phòng gắn với công tác dân vận, an sinh xã hội tiếp tục được Bộ đội Biên phòng triển khai sâu rộng, hiệu quả, đúng tinh thần “Giúp bạn là tự giúp mình”. Hàng nghìn lượt người dân ở khu vực biên giới nước bạn đã được khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí thông qua các chương trình như “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Tại các tỉnh biên giới giáp với Lào như Điện Biên, Quảng Trị, Gia Lai, mỗi đợt cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng Việt Nam sang hỗ trợ nhân dân nước bạn đều để lại những dấu ấn khó quên. Có những bản làng xa trung tâm hàng chục cây số, giao thông cách trở, người dân ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Sự có mặt của những y, bác sĩ quân hàm xanh không chỉ giúp bà con được chữa bệnh, mà còn mang lại niềm tin, sự yên tâm trong cuộc sống thường ngày.
Già làng Kham Phon, huyện Sanxay (tỉnh Attapeu, Lào), xúc động chia sẻ với phóng viên Báo Biên phòng: “Bộ đội Biên phòng Việt Nam sang giúp dân bản không chỉ một lần. Bà con coi các anh như người nhà. Có bệnh được chữa, có khó khăn được giúp đỡ”.
Không chỉ dừng lại ở chăm sóc sức khỏe, Bộ đội Biên phòng Việt Nam còn đồng hành cùng nhân dân nước bạn trong việc cải thiện điều kiện sinh hoạt. Nhiều ngôi nhà của tình hữu nghị được xây dựng cho các hộ nghèo tại các tỉnh Champasak (Lào), Svay Rieng, Takeo, Kandal (Campuchia). Đó không đơn thuần là những công trình dân sinh, mà là biểu tượng của sự sẻ chia, của tình cảm bền chặt giữa những người sống chung một dải biên cương.
Bà Thị Riêng, người dân xã Svay Chrum (Campuchia), trong ngày nhận bàn giao ngôi nhà mới đã không giấu được xúc động: “Trước đây, mỗi mùa mưa gia đình tôi phải lo chạy dột, sợ nhà sập. Nay có nhà mới do Bộ đội Biên phòng Việt Nam giúp đỡ xây dựng, chúng tôi yên tâm làm ăn, nuôi con cái học hành”. Với bà con nơi đây, ngôi nhà không chỉ che nắng che mưa, mà còn là chỗ dựa tinh thần, thể hiện tình hữu nghị bền lâu giữa hai dân tộc.
Gieo chữ, nâng bước tương lai nơi phên giậu Tổ quốc
Nếu như chăm lo đời sống là giải pháp trước mắt, thì đầu tư cho giáo dục chính là cách Bộ đội Biên phòng vun đắp tương lai lâu dài cho vùng biên giới. Nhận thức rõ điều đó, nhiều năm qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã kiên trì triển khai các chương trình hỗ trợ học sinh Lào và Campuchia, coi đây là nhiệm vụ chính trị và cũng là trách nhiệm từ trái tim người lính.
Trong những năm qua, thông qua các chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào, hàng trăm suất học bổng đã được trao cho học sinh nghèo hiếu học hai bên biên giới. Không ít em được nhận đỡ đầu dài hạn theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, được hỗ trợ chi phí học tập, sách vở, quần áo và sự động viên tinh thần thường xuyên. Em Sokha, học sinh Trường Tiểu học Bavet (Campuchia), từng có nguy cơ phải nghỉ học vì gia đình quá khó khăn. Nhờ được Bộ đội Biên phòng Việt Nam hỗ trợ học bổng và đồ dùng học tập, em đã có thể tiếp tục đến trường. Sokha tâm sự: “Em rất biết ơn các chú Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Em muốn học thật giỏi để sau này giúp đỡ gia đình và dân làng”. Ước mơ giản dị ấy cũng chính là mong mỏi chung của những người lính nơi biên giới: Gieo chữ để giữ niềm tin, giữ sự ổn định lâu dài cho vùng đất phên giậu.
Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tặng quà cho nhân dân Lào. Ảnh: Lê Hà
Bên cạnh tặng học bổng, việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường lớp tại một số địa bàn biên giới Lào và Campuchia cũng được triển khai trong nhiều năm qua. Những ngôi trường khang trang mọc lên giữa bản làng không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn là minh chứng cho tình đoàn kết, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa các địa phương hai bên biên giới.
Từ nghĩa tình nhân dân đến xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị
Có thể nói, mỗi việc làm của Bộ đội Biên phòng nơi biên giới đều mang giá trị “kép”: Vừa giúp nhân dân ổn định cuộc sống, vừa tạo dựng môi trường hòa bình, tin cậy để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chính sự gắn bó máu thịt với nhân dân hai bên biên giới đã giúp Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Lào, Campuchia xây dựng được cơ chế phối hợp hiệu quả, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh. Những chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, giao lưu sĩ quan trẻ, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới được tổ chức thường xuyên đã góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ba nước.
Xuân mới lại về trên khắp các nẻo đường biên giới. Trong sắc Xuân ấm áp ấy, hình ảnh người lính quân hàm xanh vẫn lặng thầm bám trụ nơi tiền tiêu Tổ quốc, mang theo khát vọng về vun đắp một tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị bằng trách nhiệm và nghĩa tình. Mỗi ngôi nhà được dựng lên, mỗi ca bệnh được chữa khỏi, mỗi học sinh nước bạn được tiếp tục đến trường chính là những “viên gạch” bền vững dựng xây nên tình hữu nghị bao la, không biên giới.
Với những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy nhân văn, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.
Lê Hà