Thấy vậy, Thiếu tá Đặng Anh Tú, Chính trị viên Đại đội 36 chia sẻ: "Lê Nguyễn Minh Quang là con Thượng tá Lê Tiến Vinh, Hệ trưởng Hệ 2 trường mình đấy. “Con nhà tông”, được bố hướng dẫn và làm quen môi trường quân ngũ, nên Minh Quang bắt nhịp với môi trường mới rất nhanh, luôn hòa đồng cùng đồng đội và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao của đơn vị".
Hai bố con chiến sĩ Lê Nguyễn Minh Quang trong ngày đầu nhập ngũ. Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp
Được đồng chí chính trị viên đại đội giới thiệu, Minh Quang tự tin kể: "Gia đình tôi, cả bố và mẹ đều là quân nhân. Ngày nhỏ, thi thoảng tôi được bố cho vào đơn vị, được xem các chú bộ đội học bắn súng, tôi rất thích. Tôi đã nghĩ, một ngày nào đó, mình được trở thành bộ đội như bố mẹ, được cầm súng luyện tập ngoài thao trường, bãi tập... Để thực hiện ước mơ, năm 2024, tôi thi vào Trường Sĩ quan Chính trị, kết quả không như mong muốn nên tôi đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Vì muốn được trở thành đồng đội, được “chia lửa” cùng bố, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và xin được bảo lưu kết quả học tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.
Nói về những ngày đầu quân ngũ, Minh Quang tâm sự: "Ngày đầu về đơn vị mới, chúng tôi được cán bộ, chỉ huy đơn vị đón tiếp chu đáo. Thủ trưởng các cấp tặng hoa, ân cần thăm hỏi, động viên... Khuôn viên đơn vị rực rỡ sắc màu của các loài hoa, cho chúng tôi cảm giác gần gũi, thoải mái như được trở về với người thân trong gia đình.
Thượng tá Lê Tiến Vinh, Hệ trưởng Hệ 2, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tâm sự: “Từ ngày con tôi được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, cháu luôn mong muốn được “lấy binh làm nghiệp”, tôi luôn tin tưởng và ủng hộ quyết định của cháu”.
LÊ QUYẾT