Năm 2024, câu chuyện một người phụ nữ ở Hồ Nam (Trung Quốc) lái xe rơi xuống nước và được người đàn ông 71 tuổi cứu sống từng gây xôn xao mạng xã hội. Chuyện càng ly kỳ hơn khi người phụ nữ tới cảm ơn ân nhân và phát hiện điều bất ngờ.
25 năm trước, Từ Xán khi đó còn là một cô bé, cùng bạn bè chơi đùa gần bờ ao tại vùng nông thôn của thành phố Ích Dương, Hồ Nam thì bị trượt chân ngã. Nghe tiếng kêu, ông Đường Kha Minh đang làm việc gần đó đã lao xuống cứu.
Người phụ nữ cảm ơn ân nhân đã cứu mình 2 lần. Ảnh: Baidu
Nhiều năm trôi qua, Từ Xán vẫn nhớ rõ khoảnh khắc rơi xuống nước và cảm giác được an toàn khi được người đàn ông đó cứu lên bờ. Nhưng khi đó, Từ Xán còn quá nhỏ nên cô không nhớ được người cứu mình là ai.
Ngày 17/7/2024, cô bất ngờ gặp lại ân nhân và cũng trong hoàn cảnh tương tự.
Chiều tối hôm đó, khi lái xe ngang qua khu vực ao nước ngày trước, cô bị mất lái nên cả người và xe đã lao xuống ao. Cô cố gắng kêu cứu. Ông Đường Kha Minh đang làm việc ở gần đó lại nghe thấy tiếng kêu của cô.
Thấy chiếc xe đã chìm dưới nước, ông Đường vội lao xuống tìm cách mở cửa xe nhưng không được. Ông vội chạy lên bờ nhặt hòn đá thật to, rồi lại lao xuống đập cửa kính, cứu Từ Xán ra ngoài, thông tin từ Toutiao.
"Nước bắt đầu tràn vào xe, cảm giác ngạt thở khiến tôi gần như tuyệt vọng, cho đến khi tôi thấy ông ấy bơi về phía mình. Lúc đó, tôi lại có hy vọng", Từ Xán nói.
Hai ngày sau, vào ngày 19/7/2024, ông Đường được thôn trao bằng khen người tốt việc tốt. Từ Xán và mẹ đã đến cảm ơn gia đình ông Đường.
Khi nói chuyện với ông, Từ Xán bất ngờ nghe được câu chuyện ông từng cứu một bé gái rơi xuống chính cái ao đó vào 25 năm trước.
Từ Xán khựng lại. Cô hỏi ông kỹ về tình huống năm đó và phát hiện người được ông Đường cứu ngày ấy chính là mình. Từ Xán xúc động ôm lấy vị ân nhân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn. Cô không ngờ, mình 2 lần đều được ông Đường cứu.
Câu chuyện này khiến nhiều người cảm động. Mẹ của Từ Xán rưng rưng nước mắt. Cộng đồng mạng hết lời ca ngợi ông Đường, cho rằng ông là người tuyệt vời và Từ Xán quá may mắn khi được "tái sinh".
Về phần mình, Từ Xán cho rằng giữa cô và ông Đường có mối nhân duyên bất ngờ. Cô mong muốn có thể báo đáp ân tình của ông và thường xuyên qua lại thăm nom, chăm sóc ông Đường.
Như Ý