Bệnh nhân 90 tuổi được đưa đến bệnh viện để điều trị vào ngày 1/9. Sáng sớm hôm sau, ông bị ngừng tim và ngừng thở.
Sau một loạt nỗ lực hồi sức thất bại, người đàn ông lớn tuổi vẫn bất tỉnh và được tuyên bố đã tử vong tại phòng cấp cứu. Nhưng câu chuyện của ông chưa kết thúc ở đó.
Sau khi bệnh nhân được đưa đến nhà xác, mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng bất ngờ và người ta nhanh chóng nhận ra rằng "xác chết" đang có dấu hiệu sinh tồn.
Những người thân đã đến nhà xác ở thành phố Palmeira dos Índios, Brazil, vào khoảng 6h sáng hôm đó để nói lời tạm biệt cuối cùng. Họ không bao giờ có thể tưởng tượng được những sự kiện sẽ diễn ra tiếp theo.
Các nhà chức trách hiện đang điều tra xem làm thế nào một sự việc như vậy có thể xảy ra. (Ảnh: Getty Images).
Điều khiến họ vô cùng ngạc nhiên là một người thân nhận thấy "thi thể" của người đàn ông vẫn còn thở. Đài Penedo FM đưa tin rằng một cuộc kiểm tra sau đó đã được tiến hành, xác nhận rằng bệnh nhân được cho là đã chết thực sự vẫn còn thở và có mạch đập.
Sau khi được đưa ra khỏi nhà xác, người đàn ông một lần nữa được đưa vào phòng cấp cứu của UPA, nơi ông vẫn không phản ứng và đã tử vong.
Sự việc hiếm gặp này đã gây chấn động khắp bệnh viện và cộng đồng địa phương, làm dấy lên câu hỏi về việc tại sao điều này lại có thể xảy ra.
Lý giải về sự cố, ban quản lý UPA đã làm rõ rằng "không có lỗi kỹ thuật, y tế hoặc điều dưỡng nào được phát hiện trong quá trình chăm sóc bệnh nhân" và tất cả các quy trình đều đã được tuân thủ.
Đơn vị này cũng nhấn mạnh sự sẵn lòng hợp tác với các cơ quan chức năng để xác định chính xác những gì đã xảy ra, đồng ý rằng vụ việc hiện nên được phân tích bởi các tổ chức chuyên môn, chẳng hạn như Đơn vị An toàn Bệnh nhân và Ủy ban Xem xét Tử vong.
Mặc dù là bất thường nhưng việc bệnh nhân sống lại từ cõi chết không phải là chưa từng nghe đến, ngay cả sau nhiều giờ trôi qua.
Trong lịch sử, đã có nhiều trường hợp bệnh nhân "trở về từ cõi chết" được ghi chép lại. Một trường hợp đặc biệt thú vị là câu chuyện về Angelo Hays, một người Pháp, được tuyên bố đã chết vào năm 1937 sau khi đâm xe máy vào tường gạch. Vài ngày sau khi chôn cất, thi thể của Hays được đào lên để làm thủ tục bảo hiểm và người ta phát hiện ra rằng ông thực sự vẫn còn sống.
Phương Linh (T/h)