Peter Sullivan, người đã bị giam giữ 38 năm, 7 tháng và 21 ngày, được cho là nạn nhân của vụ án oan sai dài nhất ở Anh liên quan đến một tù nhân còn sống.
Peter Sullivan bị kết án chung thân vào năm 1987 vì tội giết Diane Sindall, 21 tuổi, người được phát hiện đã chết sau khi rời khỏi nơi làm việc tại thị trấn Bebington ở phía Tây bắc nước Anh vào năm trước đó.
Hiện đã 68 tuổi, ông Sullivan được cho là nạn nhân của vụ xử oan kéo dài nhất trong lịch sử đất nước liên quan đến một tù nhân còn sống, khi ông đã bị giam giữ 38 năm, 7 tháng và 21 ngày.
Ông được trả tự do sau khi Ủy ban Xem xét các Vụ án Hình sự (CCRC), một cơ quan độc lập điều tra các vụ án oan sai tiềm ẩn, chuyển vụ án của ông trở lại tòa phúc thẩm vào năm ngoái.
Ủy ban đã thu thập thông tin ADN từ các mẫu pháp y lấy từ thi thể bà Sullivan và phát hiện hồ sơ này không khớp với hồ sơ của ông Sullivan.
Vụ án của ông sau đó được chuyển đến Tòa phúc thẩm London, nơi đã hủy bỏ bản án vào thứ Ba 13/5, giờ địa phương, dựa trên bằng chứng mới.
Luật sư của Peter Sullivan đã phát biểu với giới truyền thông bên ngoài Tòa án Công lý Hoàng gia ở London vào 13/5/2025.
"Đây là khoảnh khắc chưa từng có và mang tính lịch sử", luật sư Sarah Myatt của ông nói với các phóng viên bên ngoài tòa án.
"Khách hàng của chúng tôi Peter Sullivan là nạn nhân chịu án oan lâu nhất ở Anh".
Vụ giết Diane Sindall
Sindall bị tấn công khi đang đi bộ đến một trạm xăng vào khoảng nửa đêm ngày 1/8/1986.
Cô gái 21 tuổi vừa kết thúc ca làm việc sau quầy bar tại quán rượu Wellington trong thị trấn vào đêm hôm đó thì chiếc xe tải Fiat màu xanh của cô hết xăng trên đường về nhà.
Một số nhân chứng vào thời điểm đó đã nhìn thấy cô bước ra khỏi xe tải và đi dọc theo lề đường.
12 giờ sau, người ta phát hiện thi thể cô trong một con hẻm với nhiều thương tích nghiêm trọng.
Nguyên nhân tử vong của cô được xác định là do xuất huyết não sau nhiều cú đánh, và cô đã bị tấn công tình dục.
Diane Sindall bị sát hại ở tuổi 21. ( Cảnh sát Merseyside )
Một ngày sau vụ giết người, quần áo của cô được phát hiện đang cháy trên đồi Bidston gần đó.
Theo BBC, ông Sullivan lần đầu tiên trở thành nghi phạm của vụ án sau khi một nhân chứng báo cáo về một người đàn ông mà họ nhận dạng là "Pete" đang chạy trốn gần địa điểm xảy ra hỏa hoạn.
Tinh dịch tìm thấy trên cơ thể cô Sindall mãi cho đến gần đây mới có thể được phân tích một cách khoa học.
"Bên công tố cho rằng chỉ có một người thực hiện hành vi tấn công tình dục nạn nhân", luật sư bào chữa Jason Pitter cho biết.
"Bằng chứng ở đây hiện nay cho thấy có một người không phải là bị cáo".
Cảnh sát Merseyside, đơn vị đã mở lại cuộc điều tra vào năm 2023 , cho biết không có bằng chứng pháp y nào trùng khớp với bằng chứng pháp y để lại tại hiện trường trên cơ sở dữ liệu DNA quốc gia, đồng thời nói thêm rằng họ cam kết sẽ làm "mọi thứ trong khả năng của mình" để tìm ra chủ sở hữu của nó.
Cảnh sát cho biết hơn 260 người đàn ông khác đã bị sàng lọc và loại khỏi cuộc điều tra.
Chị gái của ông Sullivan, bà Kim Smith cho biết không có người chiến thắng trong vụ kiện này.
Chị gái của ông Sullivan, Kim Smith, đã phản ánh bên ngoài tòa án về tổn thất mà vụ án đã gây ra cho hai gia đình.
"Chúng tôi đã mất Peter trong 39 năm và đến cuối ngày, không chỉ có chúng tôi mất mát", bà nói.
"Peter chưa thắng và gia đình Sindall cũng vậy. Họ đã mất con gái, họ sẽ không thể đưa con bé trở về.
"Chúng ta đã đón Peter trở lại và bây giờ chúng ta phải cố gắng xây dựng lại cuộc sống xung quanh cậu ấy".
Phương Oanh