Dưới tán bàng vuông, nghe chuyện lính đảo

Dưới tán bàng vuông, nghe chuyện lính đảo
4 giờ trướcBài gốc
Đến đảo Sinh Tồn Đông, dưới tán cây bàng vuông, chúng tôi có dịp trò chuyện với Trung sĩ Chưởng Phúc Thiện, chiến sĩ bộ binh, ra đảo từ tháng 7-2025.
Trung sĩ Chưởng Phúc Thiện chia sẻ: “Chúng tôi tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên ở cường độ cao, nhiệm vụ rất nhiều. Song hiểu được mức độ quan trọng của vị trí đóng quân nên mọi người đều có ý thức tự giác cao. Giai đoạn đầu tuy có hơi vất vả nhưng lúc nào cũng có các anh em bên cạnh, cán bộ luôn quan tâm sâu sát nên tôi đã dần đã quen với nhịp sống nơi đây”.
Vào mỗi dịp cuối tuần, lúc có thời gian rảnh rỗi, Thiện nhờ điện thoại của các cán bộ gọi về gia đình hỏi thăm sức khỏe bố mẹ ở nhà, để vơi bớt đi nỗi nhớ nhà.
Chuẩn đô đốc Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: DUY HIỂN
Một trường hợp khá đặc biệt, đó là Đại úy Phan Xuân Hưởng, Phó chỉ huy quân sự đảo Sinh Tồn Đông. Khi vợ mang bầu bé thứ hai thì anh nhận nhiệm vụ ra công tác tại đảo. Hồi tháng 3-2026, vợ anh đã hạ sinh cháu bé gái. Tuy nhiên, vì sinh chưa đủ tháng nên cháu phải được chăm sóc ở chế độ đặc biệt.
Đại úy Phan Xuân Hưởng tâm sự: “Nghe vợ sinh con chưa đủ tuần tuổi, song vì nhiệm vụ ở xa, tôi thường xuyên gọi điện, động viên vợ cố gắng vượt giai đoạn khó khăn. Ngược lại, vợ tôi cũng rất yên tâm, động viên chồng công tác tốt, vì nhiệm vụ cao cả của Tổ quốc, nên bản thân tôi rất yên tâm công tác”. Trong sự nghẹn ngào, cảm xúc của một người chồng, người cha, anh Hưởng đã cho chúng tôi hiểu thêm về ý chí, nghị lực kiên cường của Bộ đội cụ Hồ nơi đảo xa.
Chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông canh gác bên cột mốc chủ quyền. Ảnh: DUY HIỂN
Chúng tôi đến thăm đảo Len Đao - đơn vị 12 lần được Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Nơi đầu sóng ngọn gió, cơn nắng khắc nghiệt của vùng biển tưởng chừng như đốt cháy cả da thịt, bạc màu bộ quân phục của cán bộ, chiến sĩ. Nhưng đến mùa mưa lại sợ nhất là những cơn bão dữ dội, biển động mạnh, sóng dồn dập.
Người đầu tiên đón chúng tôi ngay khi vừa đặt chân lên đảo là Thiếu tá Đinh Văn Vê, Chỉ huy trưởng đảo Len Đao. Nước da ngăm bánh mật, anh chào đón chúng tôi đến thăm đảo bằng nụ cười hiền hòa và lời chào thân thương. Tôi nghe rõ giọng anh, một giọng nói nghiêm nghị nhưng rất trầm ấm mang đặc trưng của người vùng biển.
Được biết, Thiếu tá Đinh Văn Vê nhận công tác tại đảo Len Đao vào tháng 7-2025, nhiệm vụ của đơn vị cũng giống như các điểm đảo khác, luôn phải trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và canh trực thường xuyên. Lời chia sẻ ngắn gọn, nhưng chúng tôi hiểu được đằng sau đó là bao nỗi vất vả của anh em nơi đây, phải lo toan hết mọi việc. Nhiệm vụ không lúc nào là ngơi nghỉ nhưng anh chia sẻ rất tự nhiên, như đã ăn sâu vào trong nếp sinh hoạt, tác phong công tác và trở thành một phần cuộc sống trong anh.
Đoàn công tác số 4 trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Len Đao (đặc khu Trường Sa). Ảnh: DUY HIỂN
Chiến sĩ canh gác tại đảo Len Đao. Ảnh: DUY HIỂN
Còn Đại úy QNCN Lê Văn Hậu, là một trong những người có thâm niên công tác tại đảo. Anh đã 4 lần xung phong đi công tác tại các đảo của đặc khu Trường Sa. Lần gần nhất anh nhận nhiệm vụ ra đảo Len Đao vào tháng 1-2026, khi ấy, con nhỏ ở nhà còn chưa tròn một tuổi. Như bao người chồng nhớ vợ, bao người cha thương con và cũng như bao người lính kiên trung của Tổ quốc, khi Tổ quốc cần, anh sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ không màng gian khổ.
Đại úy QNCN Lê Văn Hậu nói: “Nhân viên chuyên môn radar như chúng tôi cũng phải trực 24/24 giờ, ghi chép số liệu và báo cáo cho chỉ huy. Công việc tuy có vất vả nhưng ai cũng nghiêm túc thực hiện, mỗi người mỗi việc nên lâu dần thành quen”. Nói xong, anh nở nụ cười làm chúng tôi hiểu được anh đã gắn bó với công việc với một tâm thế vô cùng yêu nghề, bao gian khổ, khó nhọc được xua tan bởi chính cảm xúc thân thương ấy.
Chứng kiến những công việc và nhiệm vụ phải thực hiện hằng ngày ấy của cán bộ, chiến sĩ tại đảo, Đại tá Nguyễn Trọng Trí, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp bày tỏ: “Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đảo Len Đao dành cho đoàn công tác và vui mừng với những thành tích đạt được trong thời gian qua. Chúng tôi rất khâm phục trước sự hy sinh nơi đầu sóng ngọn gió mà các đồng chí trải qua. Thay mặt đoàn công tác chúc cán bộ, chiến sĩ đảo Len Đao luôn dồi dào sức khỏe, chắc tay súng, giữ vững từng tấc đảo, sải biển của Tổ quốc”.
Xuồng CQ đưa đại biểu từ tàu vào thăm đảo. Ảnh: DUY HIỂN
Ở những điểm đảo khác, chúng tôi biết thêm được những câu chuyện mà thẳm sâu trong đó là bao tâm tư, nỗi niềm được gửi gắm, giãi bày. Những người con của các vùng quê trên mảnh đất hình chữ S, khi Tổ quốc gọi tên luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và lên đường công tác. Ở họ luôn ngời sáng lòng tự tôn dân tộc bất diệt và tình yêu sâu sắc dành cho biển đảo quê hương. Những người lính đảo luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, mãi mãi là những cột mốc sống bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thượng sĩ TRƯƠNG THẾ NGÔI (Học viên Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Chính trị)
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/duoi-tan-bang-vuong-nghe-chuyen-linh-dao-1037688