Theo ghi nhận, chiều ngày 3/10, sau 4 ngày xảy ra trận mưa lớn nhất trong thập kỷ, đường 70 và khu vực làng Miêu Nha (P.Xuân Phương) vẫn bị ngập sâu khiến người dân và các phương tiện di chuyển khó khăn.
Nhiều đoạn nước ngập sâu tới gần nửa mét, tràn qua vỉa hè, ngập vào cửa hàng, nhà dân hai bên đường. Các tấm biển hiệu, quán ăn, cửa hàng vốn nhộn nhịp nay phải đóng cửa im lìm. Người dân cho biết, đây là trận ngập nặng nhất kể từ đầu năm đến nay, khiến sinh hoạt bị đảo lộn nghiêm trọng.
Người dân kê bảng biển cảnh báo ngập sâu, tránh không cho phương tiện đi qua.
Nhiều phương tiện không thể di chuyển, xe máy chết máy hàng loạt. Người dân phải dắt bộ, thậm chí bọc nylon, che chắn để bảo vệ động cơ. Một số hộ kinh doanh tạm thời dùng bao tải, ván gỗ chắn trước cửa để ngăn nước tràn vào.
Nhiều xe ô tô chết máy phải nhờ đến sự trợ giúp của xe cứu hộ
Các phương tiện ô tô buộc phải quay đầu từ xa, trong khi người đi xe máy, xe đạp cố gắng bì bõm qua dòng nước. Nhiều người dân phải lội bộ hàng trăm mét để đưa xe ra khỏi khu vực ngập.
Có những nơi ngập sâu, ước chừng từ 20 - 30cm.
Chị Nguyễn Thị Oanh - một người dân phường Xuân Phương cho biết: “Sống ở đây nhiều năm, chúng tôi đã quen với cảnh cứ mưa lớn là ngập, nhưng lần này nước lên quá nhanh và sâu. Việc đi lại, đặc biệt là đưa con đi học, đi làm rất vất vả”.
Không chỉ đoạn đường 70 mà các tuyến quanh khu vực Miêu Nha cũng xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Trong lúc chờ đợi, người dân Xuân Phương vẫn phải tự xoay xở. Người thì kê cao đồ đạc, người khác đóng cửa hàng để tránh thiệt hại. Trên đường, hình ảnh quen thuộc là cảnh người dân lội nước, dắt xe máy chết máy, hay dùng ủng cao su, áo mưa để bì bõm đi qua những đoạn đường
Một số đoạn đường ngập sâu đến mức người dân chỉ còn cách lội nước hoặc chỉ xe điện mới dám đi qua đoạn ngập.
Thành Luân