Biểu tượng của khát vọng và sự gắn kết
Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Đường hoa năm nay mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15/02/2026 đến 21 giờ ngày 22/02/2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Sau vòng chu kỳ 12 năm, linh vật Ngựa chính thức quay trở lại, mang theo ý nghĩa về sức bật và tinh thần tiến lên trong năm mới.
Với chủ đề “Xuân hội tụ - vững bước vươn mình”, Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu bước chuyển mình đặc biệt sau 23 năm hình thành và phát triển. Ảnh: Saigontourist Group
Năm 2026 được xem là năm bản lề khi TP Hồ Chí Minh hướng tới mô hình đô thị quy mô lớn, tích hợp cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tinh thần này được thể hiện rõ nét qua đại cảnh kết “Giang sơn cẩm tú” với hình ảnh chín con ngựa phi nước đại; trong đó, ba con ngựa chính tượng trưng cho ba địa phương vừa sáp nhập, tạo nên một chỉnh thể mạnh mẽ và vững chãi.
Hình ảnh ngựa ô mang phong cách Nam Bộ vui nhộn với bề mặt sơn mài kết hợp hoa văn mây sóng 3D hologram óng ánh dưới ánh nắng. Ảnh: Saigontourist Group
Lần đầu tiên ra mắt hai phiên bản trải nghiệm Ngày và Đêm
Điểm nhấn mang tính đột phá nhất sau 23 năm tổ chức chính là việc thiết kế hai phiên bản trải nghiệm khác biệt trong cùng một không gian.
Phiên bản ban ngày: Là một "kiệt tác sắp đặt" với hơn 100.000 giỏ hoa đa sắc màu. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng linh vật “Nhất mã thong dong” cao gần 7m – linh vật lớn nhất trong lịch sử đường hoa – được làm từ chất liệu tre đan thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó là đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” cao 6,4m lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh và “Lý ngựa ô” với hiệu ứng sơn mài 3D hologram óng ánh.
Đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” với hình ảnh các con ngựa đại diện cho 3 địa phương sáp nhập là Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Saigontourist Group
Phiên bản ban đêm: Khi hoàng hôn buông xuống, toàn bộ trục đường Nguyễn Huệ sẽ lột xác thành một Lễ hội ánh sáng huyền ảo. Công nghệ Mapping lần đầu tiên được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật, kết hợp với các chuyển động cơ học ở đầu và chân, kể lại câu chuyện sử thi từ huyền thoại Thánh Gióng đến nhịp sống của một siêu đô thị hiện đại.
Đường hoa Nguyễn Huệ chuyển mình huyền ảo khi đêm xuống nhờ ứng dụng đồng bộ hệ thống đèn LED và công nghệ chiếu sáng hiện đại. Ảnh: Saigontourist Group
Sự giao thoa giữa truyền thống và công nghệ vị lai
Dù ứng dụng nhiều công nghệ tân tiến như thực tại ảo (AR) qua nền tảng TikTok hay công nghệ ánh sáng đồng bộ, Đường hoa vẫn giữ trọn hồn cốt dân tộc. Không gian được chia làm ba chương mạch lạc: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước. Các hình tượng lịch sử như ngựa sắt Thánh Gióng hay ngựa chiến Tây Sơn vẫn được lồng ghép xuyên suốt để tôn vinh bản lĩnh Việt Nam.
Linh vật "Nhất mã thong dong", cận cảnh linh vật lớn nhất trong lịch sử đường hoa với chiều cao gần 7m, được chế tác tỉ mỉ từ chất liệu tre đan thân thiện với môi trường. Ảnh: Saigontourist Group
Theo ông Trương Đức Hùng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Đường hoa năm nay không chỉ là không gian nghệ thuật mà còn là biểu tượng sống động cho khát vọng vươn lên và khẳng định vai trò tiên phong của Thành phố trên bản đồ kinh tế, văn hóa.
Không khí xuân năm nay còn lan tỏa rộng khắp khu vực trung tâm như chợ Bến Thành, hồ Con Rùa và mở rộng đến các địa phương như Thủ Dầu Một, Bà Rịa, Vũng Tàu và Đặc khu Côn Đảo, tạo nên một bản giao hưởng mùa xuân rộn ràng cho toàn vùng.
Tiểu Thúy