Đường mang tên ngày Độc Lập ở Đà Nẵng rực sắc đỏ, bạn trẻ tìm về check-in

Đường mang tên ngày Độc Lập ở Đà Nẵng rực sắc đỏ, bạn trẻ tìm về check-in
một ngày trướcBài gốc
Đường 2/9 tại Đà Nẵng những ngày này rực đỏ sắc cờ Tổ quốc. Con đường nằm giữa trung tâm thành phố, hoàn thành và được đặt tên vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/1995).
Những lá cờ Tổ quốc đỏ tươi treo dọc tuyến đường 2/9. Ảnh: Thanh Hiền
Tuyến đường dài 4.500m, nối từ đường Bạch Đằng ở trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm đến đường Cách mạng Tháng Tám. Đặc biệt hơn, đường 2/9 được hoàn thành và đặt tên vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/1995).
Những ngày này, đi trên tuyến đường mang tên ngày Độc Lập, lòng ai cũng tự hào, yêu quê hương đất nước. "Từ đâu tới cuối đường rất nhiều pano, hình ảnh khơi dậy tinh thần, quyết tâm xây dựng bảo vệ Tổ quốc, cùng với những lá cờ đỏ tươi khiến tôi cảm thấy rưng rưng, xúc động. Được đi giữa ngày hòa bình hôm nay không thể nào quên những người đã ngã xuống", anh Hoàng Anh, phường Hải Châu trải lòng.
Đường 2/9 đoạn gần Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Theo người dân trên tuyến đường này, treo cờ không chỉ hưởng ứng ngày lễ lớn của đất nước, mà còn thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết.
Trên đường 2/9 còn có quảng trường và Đài tưởng niệm thành phố.
Những bạn trẻ đã về đây, khoác lên lá cờ Tổ quốc để lưu giữ hình ảnh thanh xuân trong dịp 80 năm Quốc khánh.
"Đà Nẵng có nhiều địa điểm đẹp để chúng em tới chụp ảnh trong kỳ nghỉ lễ. Nhưng tuyến đường 2/9 mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp Quốc khánh năm nay. Chúng em luôn ý thức rằng ngày bình yên hôm nay được đổi bằng máu xương của bao thế hệ đi trước. Vì vậy chúng em sẽ cố gắng học tập, làm việc để đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình cho quê hương, đất nước", Nguyễn An (TP Đà Nẵng) chia sẻ.
Điểm nhấn của tuyên đường này là cầu vượt và những tòa nhà cao tầng, công trình đang thi nhau mọc lên. Điều đó minh chứng cho một Đà Nẵng phát triển, hiện đại từng ngày.
Để tuyến đường mang đầy ý nghĩa giữa lòng thành phố sạch đẹp, công nhân môi trường làm việc xuyên lễ.
Các cửa hàng, quán xá trên tuyến đường 2/9 cũng treo cờ Tổ quốc trong dịp Quốc khánh.
Tuyến đường khơi dậy niềm tự hào về một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc.
Đường 2/9 cũng kết nối với các tuyến đường mang ý nghĩa lịch sử như 30/4, Cách mạng Tháng Tám. Đặc biệt, đoạn gần cầu Rồng còn có Công viên APEC - nơi thể hiện tinh thần hội nhập quốc tế, khát vọng vươn xa của Đà Nẵng.
Những pano, hình ảnh đỏ rực trên đường 2/9. Dịp lễ này, mỗi ngày có khoảng 290 lượt máy bay cất hạ cánh tại Đà Nẵng với hàng ngàn du khách đến thành phố.
Thanh Hiền
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/duong-mang-ten-ngay-doc-lap-o-da-nang-ruc-sac-do-ban-tre-tim-ve-check-in-post1774177.tpo