Đường phố Hà Nội đẹp khác lạ trong ngày thứ hai nghỉ lễ 30/4

Đường phố Hà Nội đẹp khác lạ trong ngày thứ hai nghỉ lễ 30/4
8 giờ trướcBài gốc
Hôm nay (1/5), người dân cả nước bước vào ngày nghỉ thứ hai trong dịp 30/4 - 1/5.
Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, đường phố Hà Nội vắng vẻ, thưa thớt người di chuyển so với thường ngày.
Đường Trần Duy Hưng dù giờ cao điểm buổi chiều nhưng trên đường chỉ một số phương tiện di chuyển.
Đường Tố Hữu hướng đi hầm chui Lê Văn Lương thời điểm hơn 16h chiều nay.
Người dân thong thả di chuyển trên đường.
Đường Khuất Duy Tiến hướng đi Nguyễn Trãi.
Giao thông trên đường Nguyễn Trãi trở nên yên tĩnh, vắng lặng, thông thoáng với mật độ tham gia giao thông thưa thớt.
Người dân thoải mái di chuyển trên đường vào giờ cao điểm.
Với lịch nghỉ lễ dài, nhiều người sinh sống, học tập và làm việc ở Hà Nội đã lựa chọn việc về quê và đi du lịch, điều này khiến Thủ đô Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn.
Nút giao Ô Chợ Dừa là một điểm nóng về ùn tắc giao thông của Thủ đô, vào dịp nghỉ lễ vị trí này tạm thời được "nghỉ ngơi".
Đường Trường Chinh phía đầu Ngã Tư Sở thường ngày giao thông "chật như nêm" nay cũng chỉ lác đác người, xe.
Nút giao Mai Dịch giao thông cũng khá thưa vắng người qua lại. Người di chuyển có thể thong thả ngắm nhìn hạ tầng giao thông Thủ đô.
Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội sau hai ngày nghỉ lễ, giao thông Hà Nội từ các tuyến đường trục chính vào Thủ đô đến các cửa ngõ đều thông thoáng, người dân di chuyển thuận tiện. Lực lượng tuần đường, CSGT, Thanh tra Sở vẫn được duy trì, trực chốt đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Lê Tươi
Biển Ngọc
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/duong-pho-ha-noi-dep-khac-la-trong-ngay-thu-hai-nghi-le-30-4-192250501164517383.htm