Đường phố Hà Nội rực đỏ cờ hoa chào đón đoàn diễu binh, diễu hành đi qua

Đường phố Hà Nội rực đỏ cờ hoa chào đón đoàn diễu binh, diễu hành đi qua
4 giờ trướcBài gốc
Gia đình cô Lục Thanh Thủy và chú Nguyễn Văn Trường cùng con gái và cháu ngoại ở phố Dương Quảng Hàm, Hà Nội, đến phố Văn Cao từ sớm với để được cổ vũ, đón đoàn diễu binh, diễu hành đi qua
3 cô gái trẻ Ngọc Ánh, Phùng Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Tuyết Nhi là nhân viên văn phòng ngay sau khi ăn trưa, đã đi cùng đi tàu điện đến ga Cầu Giấy, sau đó đi bộ gần 5km đến phố Liễu Giai để được hòa mình vào dòng người màu cờ, sắc áo của người dân Việt Nam.
Đại gia đình của bác sĩ Nguyễn Phương Trang, công tác tại Bệnh viện 354 đã tụ họp gia đình từ trưa cùng ngày, gửi xe tại nơi Trang làm việc rồi bồng bế, dắt trẻ em, mang theo đồ ăn vặt đến chọn chỗ ngồi ở lề đường Liễu Giai từ 5 giờ chiều để cùng xem diễu binh, diễu hành
Bà Ngô Thị Hoa (69 tuổi) và cháu Nguyễn Đặng Duy Hưng, học lớp 7, ở xã Đông Ngạc, Hà Nội đến xem diễu binh, diễu hành với niềm tự hào là người dân Thủ đô trong những ngày mùa Thu tháng 8 lịch sử. Bà Hoa còn mong muốn, đây là dịp bà có thể dạy cháu thêm về tình yêu nước, về truyền thống giữ nước của cha ông
Chị Phan Thị Thùy cùng các chị em và các cháu trong gia đình háo hức nhiều ngày qua, không ngại thuê xe đi hàng chục cây số từ nhà để được hòa mình cùng người dân Thủ đô chào đón đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Nhiều đoàn khách, gia đình đến sớm, vừa tranh thủ check - in, vừa chọn chỗ ở vỉa hè để chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành. Để chuẩn bị cho hôm nay, cả gia đình anh đã ra phố mua mỗi người 1 chiếc áo cờ đỏ để bày tỏ lòng tự hào và tình yêu đất nước như bao người dân Việt Nam
Một gia đình vợ là người Việt, chồng là người Australia cùng 2 con gái diện áo cờ đỏ sao vàng, tự hào hướng dẫn các con cách vẫy cờ chào đoàn diễu binh, diễu hành
Là người dân Thủ đô, ai cũng muốn thể hiện tinh thần màu cờ sắc áo trong ngày quan trọng của đất nước như hôm nay.
Hàng nghìn người dân đã có mặt ở dọc phố Liễu Giai, Văn Cao mong chờ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để cùng giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, cùng tiếng vỗ tay cổ vũ đồng loạt vang lên
Đội thanh niên tình nguyện tập trung tại một góc của sân vận động Quần Ngựa, sẵn sàng phục vụ các đoàn diễu binh, diễu hành khi về đến nơi tập kết sau chặng đường dài diễu hành qua các tuyến phố
Ở 1 góc bên vỉa hè đường Văn Cao, rất đông các bác sĩ, y tá Công an chỉ kịp ăn vội bữa tối bằng ly mì tôm trong căn lều bạt, nhưng với tinh thần cao nhất sẵn sàng ứng trực phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho người dân khi cần thiết
Một buổi tối hợp luyện lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình mà giống như ngày hội. Hầu hết các tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua đều đông kín người dân chào đón. Lực lượng chức năng rất vất vả để giữ an ninh trật tự dịp này
Sau khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, cả biển người tiếp tục đi theo tiễn chân, cổ vũ các đoàn diễu binh vào tận cửa sân vận động Quần Ngựa, rồi mới bắt đầu tìm hướng về nhà khi đêm Hà Nội đã khuya.
Hải Linh
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/cac-tuyen-pho-ha-noi-nhuom-do-co-hoa-chao-don-doan-dieu-binh-dieu-hanh-di-qua-20250821234537912.htm