Những ngày cuối tháng Tư, Thủ đô Hà Nội khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Không khí lễ hội lan tỏa khắp các tuyến phố, tạo nên một bức tranh sinh động, thể hiện lòng tự hào và niềm tin vào tương lai của dân tộc.
Các tuyến phố chính của Hà Nội như Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Tràng Tiền, Lý Thường Kiệt, Hàng Khay... đã được trang hoàng lộng lẫy với cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích lớn nhỏ.
Đường Thanh Niên cũng được tô điểm bằng những băng rôn đỏ rực, khẩu hiệu nổi bật, thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.
Trên phố Tràng Tiền, những tấm pano khổ lớn chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam cũng được dựng lên, gợi nhớ về những chiến công oanh liệt của dân tộc.
Trước cổng chợ Đồng Xuân, hàng xe điện đón khách du lịch cũng tô điểm thêm những lá cờ nhỏ.
Các con ngõ nhỏ cũng hòa mình vào dòng chảy mừng đại lễ.
Con ngõ nhỏ trên phố Từ Hoa đẹp hơn nhờ những lá cờ đỏ thắm.
Ngõ nhỏ trên phố Yên Phụ (Tây Hồ) trở thành nơi check-in cho các bạn trẻ.
Nhiều góc trang trí độc đáo thu hút người dân tới chụp ảnh.
Phố Phùng Hưng trước nay luôn nổi tiếng với cách trang trí chạy theo dòng sự kiện của đất nước.
Không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lễ kỷ niệm 30/4 còn là thời điểm để người dân và du khách cùng nhau hòa mình vào không khí lễ hội.
Việc trang hoàng đường phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước mà còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Minh Đạt