Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh - 10 năm lan tỏa tri thức

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh - 10 năm lan tỏa tri thức
16 giờ trướcBài gốc
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8-1-2026. Trong 10 năm qua, tại Đường sách diễn ra hơn 3 ngàn hoạt động đa dạng: 164 sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội, 1.320 sự kiện giao lưu tác giả - tác phẩm, 50 hội sách, 280 chương trình chuyên đề cho học sinh, 275 chương trình triển lãm nghệ thuật, 130 chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đương đại và dân gian, hơn 800 sân chơi tương tác, kỹ năng và trải nghiệm và các hoạt động hợp tác, kết nối xuất bản, văn hóa với các đối tác trong và ngoài nước.
Đồng chí PHAN XUÂN THỦY, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá: “Đường sách thành công trong việc kết hợp các hoạt động kinh tế với các nhiệm vụ chính trị - tư tưởng, trở thành nơi lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ yêu thích sách và tri thức; là hình mẫu nêu gương trong công tác huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và phát triển văn hóa đọc”.
Lan tỏa nét đẹp tri thức
Chúng tôi có những ngày “cắm trại” ở Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh từ lúc 7h sáng - khi các hàng cây xanh và mặt đường còn đọng sương đêm chưa tan - cho đến 18h - khi các gian hàng sách đã lên đèn thắp sáng các kệ sách. Đường sách trở thành điểm hẹn cuối tuần thân thương với tôi và mọi người tự bao giờ.
10 năm trước, khi Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động ngày 9-1-2016, ít ai hình dung rằng con đường nhỏ rợp bóng cây xanh bình yên giữa lòng thành phố lại có thể trở thành một không gian văn hóa kiểu mẫu, nơi tri thức, nghệ thuật và cộng đồng cùng song hành như hiện nay. Đường sách trong mắt tôi là một “bảo tàng sống” của văn hóa đọc, là điểm hẹn của tri thức và sách vở, nơi hội tụ hàng chục nhà xuất bản, đơn vị làm sách, với hàng trăm đầu sách mới mỗi tháng và rất nhiều hoạt động giao lưu giữa tác giả - độc giả tại sân khấu A.
Không gian Đường sách là nơi lý tưởng để đọc sách.
Giữa nhịp sống hối hả, không gian này giữ được sự yên bình quý giá, mời gọi mọi người dừng lại, đọc một trang sách bên tách cà phê, hít thở bầu không khí văn hóa trong lành. Chúng tôi nhớ những cuộc chuyện trò hàn huyên với các đàn anh, đàn chị, bạn bè trong giới văn chương chữ nghĩa, mỹ thuật, nhiếp ảnh… ở đây. Mỗi trang sách được lật mở, mỗi bức ảnh được trưng bày, mỗi câu chuyện được kể - tất cả đều làm nên hơi thở đô thị hiện đại, thấm đẫm giá trị nhân văn.
Mỗi sự kiện giới thiệu sách, giao lưu văn hóa nghệ thuật cả ngày lẫn đêm diễn ra tại đây không chỉ làm phong phú thêm không gian mà còn gắn bó mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công chúng, giữa cái đẹp nghệ thuật và đời sống thường nhật. Đường sách tự bao giờ đã trở thành một không gian văn hóa đa tầng, nơi tri thức, nghệ thuật và cộng đồng cùng tương tác, nuôi dưỡng lẫn nhau, mở rộng cánh cửa cho nghệ thuật và cảm hứng sáng tạo thăng hoa.
“Bước vào chặng đường mới, Đường sách với vai trò một thương hiệu văn hóa đặc trưng trong tiến trình hội nhập và phát triển, được gìn giữ và phát triển như một không gian chung kết nối văn hóa - giáo dục - nghệ thuật - sáng tạo của cộng đồng đô thị, cam kết tiếp tục là một không gian tri thức mở kết nối các thế hệ nuôi dưỡng văn hóa đọc, đổi mới tư duy tổ chức, mở rộng liên kết cộng đồng, ứng dụng công nghệ phù hợp với tình yêu bền bỉ dành cho sách”.
Giám đốc Công ty TNHH Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh LÊ HOÀNG
Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo
Đường sách chính là “trường học thực tiễn, phòng thực hành lý tưởng” với nhiều lớp sinh viên báo chí và truyền thông. Nơi đây, các bạn sinh viên gen Z được thực hành kỹ năng chụp ảnh, phỏng vấn, làm video, ghi nhận không khí đời sống văn hóa một cách sống động và chân thực. Giữa dòng người qua lại, các bạn trẻ được học cách nhìn thế giới bằng đôi mắt của những nhà sáng tạo nội dung có tâm hồn mẫn cảm cùng sự nhạy bén. Mỗi bức ảnh, bài viết của họ từ những buổi tác nghiệp tại Đường sách trở thành bước đi đầu tiên phấn khởi trên hành trình làm nghề truyền thông đại chúng sau này.
Sinh viên Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV) thực hành nhiếp ảnh tại Đường sách.
Những ngày ngồi ngắm dòng người qua lại, chúng tôi cảm nhận Đường sách mang sẵn trong mình nét đẹp thị giác: những hàng cây xanh rợp bóng, kiến trúc hài hòa, không gian mở giữa trung tâm thành phố. Người đọc sách thong thả, các em nhỏ cầm truyện tranh bên bậc thềm gian hàng sách, đôi bạn trẻ ngồi bên ly cà phê và cuốn tạp chí, nhiều du khách quốc tế tươi cười rạng rỡ đi tham quan... Mỗi hình ảnh là một lát cắt về tinh thần ham đọc, ham học, về tình yêu tri thức, về nét văn hóa đô thị Việt Nam hiện đại đậm chất nhân văn, gợi mở suy ngẫm tích cực, khơi dậy tình yêu, tình cảm với quê hương, đất nước.
Giờ đây, Đường sách không chỉ là “con đường sách” mà đã trở thành “con đường dành cho tri thức, con đường của cảm hứng sáng tạo” - nơi văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời của cộng đồng cùng nhau được thở, được yêu thương, được lan tỏa những câu chuyện sống động, sáng tạo, tràn đầy năng lượng bền bỉ góp phần nuôi dưỡng đời sống văn hóa tinh thần của người dân.
Trung Nghĩa
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202601/duong-sach-thanh-pho-ho-chi-minh-10-nam-lan-toa-tri-thuc-7e10fd0/