Vượt qua hàng trăm thí sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia, Trần Trung Kiên, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2025.
“Đây là một trong những kỳ thi học thuật danh giá và thách thức nhất, thường được mệnh danh là kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh", theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hành trình chạm tới đỉnh vinh quang của cậu học trò này là cả một quá trình kiên trì, nỗ lực và tình yêu bền bỉ dành cho môn Hóa.
Từ quyết tâm cao độ đến chọn phương pháp giải trí
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, Trung Kiên cho hay: “Em cảm thấy rất hạnh phúc khi biết mình giành được Huy chương Vàng. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực học Hóa trong suốt những năm cấp ba mà còn là món quà em muốn dành tặng thầy cô và bố mẹ những người luôn đồng hành, ủng hộ em trong suốt hành trình dài”.
Em Trần Trung Kiên, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam. Ảnh: NVCC
Để đạt được thành tích này, Kiên đã trải qua một quá trình học tập nghiêm túc và bền bỉ. Bên cạnh việc học tại đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, em còn tự luyện đề từ các kỳ thi Olympic Mendeleev và đề học sinh của Nga.
“Có những đề thi Nga còn khó hơn cả đề Mendeleev, đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng và tư duy cao. Em coi việc luyện đề là cách để trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng, chứ không đặt nặng việc phải đạt điểm cao trong từng lần luyện tập vì nếu không rất dễ tạo áp lực cho bản thân”, Kiên tâm sự.
Áp lực thi đấu quốc tế rất lớn, nhưng nhờ đã quen với các vòng thi trong nước, Kiên đã học được cách giữ bình tĩnh, tập trung và vượt qua. Khi vào phòng thi quốc tế, em không còn cảm thấy căng thẳng mà có thể tập trung hoàn toàn vào bài làm.
Theo Trung Kiên, điều quan trọng nhất để tiến xa trong các kỳ thi Hóa học là sự kiên trì và chăm chỉ trong thời gian dài.
“Chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi đòi hỏi thời gian đầu tư liên tục. Em cũng may mắn được gặp những người thầy tận tâm và những người bạn thông minh, hài hước. Nhờ đó, những giờ học, những phút giây chia sẻ đã giúp hành trình thi cử bớt căng thẳng và trở nên đáng nhớ”, Kiên nói.
Ít ai biết, phía sau ánh hào quang là những ngày dài tự học đến khuya, những lần thất bại không nản chí và cả những lựa chọn đầy quyết tâm cũng như cách cân bằng việc học và nghỉ ngơi hợp lý.
Trung Kiên (áo đen đứng giữa) và các thành viên trong đội trở về Việt Nam sau kỳ thi. Ảnh: NVCC
Kiên cho biết, em học khoảng 8 tiếng mỗi ngày vào sáng, chiều và tối. “Đôi khi em cũng giải trí bằng cách chơi điện tử với bạn bè để giữ tinh thần thoải mái, tránh bị quá tải”, Kiên nói.
Nói về định hướng tương lai, Kiên khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi ngành Hóa học để phát triển đam mê của mình.
“Trước mắt, em sẽ nghỉ ngơi một thời gian để tái tạo năng lượng và chuẩn bị cho những dự định tiếp theo. Em muốn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, có thể theo học ngành Hóa tại một trường đại học trong hoặc ngoài nước”, Kiên tâm sự.
Sự đồng hành của gia đình và thầy cô
Chia sẻ thêm với phóng viên, chị Lê Thị Nguyệt, mẹ của Kiên cho biết, cách đây 3 năm trong kỳ thi lớp 10, con có đỗ cả hai hệ là chuyên Hóa và hệ song bằng của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam, sau đó con đã chọn theo chuyên Hóa.
“Khi thấy con ngày càng đam mê và nghiêm túc với lựa chọn của mình, gia đình luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để con được tiếp cận với môi trường học tập chất lượng và theo đuổi ước mơ. Trong quá trình học, không phải lúc nào con cũng đạt được kết quả như mong muốn.
Tại kỳ thi chọn Đội tuyển Olympic quốc tế lớp 11, con không đạt được kết quả như kỳ vọng nên khá buồn. Thới điểm ấy, gia đình luôn ở bên động viên con rằng đây chỉ là một chặng đường nhỏ trong hành trình dài phía trước để chinh phục tri thức. Điều quan trọng là con giữ được tinh thần học tập bền bỉ và không bỏ cuộc”, chị Nguyệt nói.
Trao đổi với phóng viên, cô Đào Nguyễn Thu Hà, giáo viên phụ trách đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa của Kiên nhận định: “Kiên là học sinh thông minh, rất ham học hỏi, chủ động trong việc tìm kiếm tài liệu để tự học.
Điều tôi rất thích ở học sinh này là có vấn đề nào khó, chưa hiểu rõ không ngần ngại trao đổi tìm sự tư vấn, hỗ trợ từ các thầy cô. Kiên học Hóa không phải chỉ để thi mà ai cũng nhìn thấy em có niềm say mê, yêu thích thực sự của đối với môn học này.
Kiên cũng là học sinh rất có chính kiến, có tư duy phản biện; trong học tập không dễ dàng chấp nhận kiến thức mới nếu chưa hiểu rõ nguồn gốc của vấn đề, phù hợp với việc học tập và nghiên cứu khoa học”.
Cô Hà cũng cho biết, trong quá trình ôn luyện, khó khăn lớn nhất đối với Kiên là không có năng khiếu về phần thực hành, đây cũng là nhược điểm đặc thù của học sinh Việt Nam do điều kiện cơ sở vật chất cũng như phân bố thời gian của chương trình học chưa có nhiều thời lượng thực hành.
Trong giai đoạn tập huấn đội tuyển, các con cũng đã được tăng cường thực hành, nhưng quả thật Kiên cũng có hơi vụng về hơn so với các bạn. Vì thế, khi có thời gian, Kiên đã chủ động đề nghị giáo viên giúp luyện tập thêm ở chính phòng thực hành của trường.
Thành công của Trần Trung Kiên không đến từ may mắn, mà là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc, chiến lược học tập rõ ràng và tình yêu thực sự với môn Hóa học. Huy chương Vàng Mendeleev 2025 là một bước ngoặt, nhưng chắc chắn không phải là điểm dừng trong hành trình chinh phục tri thức của em.
Minh Khánh