Trong dòng phim cổ trang Hoa ngữ, cảnh chịu cực hình là một thử thách lớn đối với diễn viên. Không chỉ yêu cầu thể hiện nỗi đau thể xác mà còn phải truyền tải được cảm xúc nội tâm nhân vật. Dương Tử, Ngu Thư Hân và Trần Đô Linh đều từng có cảnh diễn này nhưng hiệu quả mang đến lại hoàn toàn khác biệt.
Trần Đô Linh: Biểu cảm gượng gạo, thiếu chân thực
Trong bộ phim Khi Chim Nhạn Trở Về hiện đang lên sóng, Trần Đô Linh vào vai Trang Hàn Nhạn, một cô gái có số phận bi thảm và còn bị chính mẹ ruột ra lệnh hành hạ. Cảnh bị đánh bằng gậy gỗ vốn đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được cả nỗi đau thể xác lẫn tổn thương tâm lý.
Tuy nhiên, diễn xuất của Trần Đô Linh được đánh giá là thiếu tự nhiên. Khi bị đánh đến mức máu thấm áo, cô chỉ nhăn mũi, há miệng mà không có thay đổi rõ rệt trên gương mặt. Phản ứng chậm chạp, biểu cảm đơ cứng khiến khán giả không cảm nhận được sự đau đớn mà nhân vật đang chịu đựng.
Trần Đô Linh bị đánh đến mức máu thấm áo nhưng biểu cảm không có nhiều thay đổi. (Ảnh: NetEase)
Chưa dừng lại ở đó, khi trở về nhà họ Trang trong tình trạng tay chân tím tái vì lạnh nhưng khuôn mặt của Trần Đô Linh vẫn rất xinh đẹp, biểu cảm không giống người đang chịu khổ. Điều này làm giảm tính chân thực của nhân vật, khiến khán giả cảm thấy cô sợ xấu trên màn ảnh.
Ngu Thư Hân: Cố gắng nhưng diễn xuất còn rập khuôn
Ngu Thư Hân thể hiện tốt hơn Trần Đô Linh ở chỗ cô dám làm xấu hình tượng. Khi đóng cảnh bị tra tấn, ít nhất cô có tạo hình nhếch nhác, tóc tai bù xù để thể hiện sự đau đớn. Chỉ có điều cách diễn của Ngu Thư Hân lại quá rập khuôn và một màu. Trong Thương Lan Quyết, khi nhân vật Tiểu Lan Hoa bị pháp thuật hành hạ, Ngu Thư Hân chỉ biết nghiêng đầu sang trái rồi sang phải liên tục để thể hiện sự đau đớn.
Đến Kỳ Kim Triều, cô vẫn dùng lại cách diễn tương tự. Việc thiếu sáng tạo trong biểu đạt cảm xúc khiến khán giả khi xem phim không cảm thấy thuyết phục. Dù có khả năng chọn kịch bản tốt nhưng nếu không nâng cao diễn xuất, Ngu Thư Hân khó có thể trụ lâu bên dòng phim cổ trang.
Ngu Thư Hân có tạo hình khá nhếch nhác trong cảnh chịu cực hình nhưng diễn xuất còn rập khuôn. (Ảnh: NetEase)
Dương Tử: Diễn xuất nhập tâm, cảm xúc chân thực
Trong số 3 nữ diễn viên, Dương Tử là người thể hiện xuất sắc nhất trong các cảnh chịu cực hình. Đặc biệt là trong Trường Tương Tư, người đẹp 9x có nhiều phân đoạn khiến khán giả trầm trồ.
Khi nhân vật Văn Tiểu Lục/ Tiểu Yêu của Dương Tử bị roi quất đến mức rách da, gương mặt cô lấm tấm mồ hôi lạnh, từng đường gân nổi lên, biểu cảm đau đớn đến mức người xem cũng cảm thấy nhói lòng. Đây là cách diễn xuất mang đến cảm giác chân thực, không còn quan tâm đến việc trông đẹp hay xấu trên màn ảnh.
Một trong những cảnh kinh điển nhất trong Trường Tương Tư là phân đoạn "thảm sát Mai Lâm". Khi Tiểu Yêu bị trói giữa rừng cây, từng cánh hoa đâm xuyên qua da thịt, nỗi đau của cô được thể hiện một cách đầy đủ qua từng cấp độ, từ giãy giụa đến tuyệt vọng. Điều đáng nể là Dương Tử quay cảnh này hoàn toàn trong phông nền xanh nhưng cô vẫn có thể tạo ra diễn xuất đầy cảm xúc, khiến khán giả quên mất đây chỉ là một bộ phim.
Dương Tử trong Trường Tương Tư, cảnh chịu cực hình được đánh giá là chân thực và ám ảnh nhất. (Ảnh: NetEase)
So với Trần Đô Linh và Ngu Thư Hân, Dương Tử thể hiện sự vượt trội về diễn xuất khi đóng cảnh chịu cực hình. Cô không ngại làm xấu bản thân, luôn đặt cảm xúc nhân vật lên hàng đầu, giúp khán giả hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện. Đây cũng là lý do vì sao Dương Tử được đánh giá là một trong những nữ diễn viên trẻ có diễn xuất vững nhất hiện nay.
Lily