Ở tuổi ngoài 60, Dương Tử Quỳnh tiếp tục ghi thêm một dấu mốc rực rỡ trong sự nghiệp khi chính thức sở hữu ngôi sao riêng trên Hollywood Walk of Fame (tạm dịch là Đại lộ Danh vọng Hollywood).
Trong khoảnh khắc trang trọng ấy, nữ diễn viên không giấu được xúc động và đã rơi nước mắt khi ngôi sao mang tên mình được công bố. Bạn diễn của bà trong bộ phim Everything Everywhere All At Once là Quan Kế Huy đã nắm chặt tay bà như một lời động viên đầy ấm áp. Sau khi ngôi sao được hé lộ, Dương Tử Quỳnh vui vẻ tạo dáng bên cạnh, thậm chí nằm dài trên thảm đỏ sát cạnh ngôi sao lấp lánh khắc tên mình.
Dương Tử Quỳnh rơi nước mắt khi xuất hiện tại buổi lễ. Ảnh: Michael Buckner
Dương Tử Quỳnh hạnh phúc chụp ảnh với ngôi sao của bản thân trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Ảnh: Michael Buckner
Trong bài phát biểu, Dương Tử Quỳnh chia sẻ ký ức thời thơ ấu khi lớn lên tại Malaysia. Bà kể rằng từng nhìn lên bầu trời và tìm kiếm “một ngôi sao duy nhất, vững vàng để tin rằng mình có thể đi theo nó”. Giờ đây, khi đã có “một ngôi sao nằm trên mặt đất” để vinh danh bản thân, bà xem đó như một biểu tượng của hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ.
Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ trên toàn thế giới cùng gia đình thân yêu. Bà xúc động tiết lộ anh trai và chị dâu đã bay từ Malaysia sang Mỹ để tạo bất ngờ trong ngày trọng đại. Chồng bà, Jean Todt, dù không thể có mặt vì công việc tại Ấn Độ, vẫn nhận được lời tri ân đầy yêu thương. Dương Tử Quỳnh gọi gia đình là “bến đỗ an toàn”, giúp bà luôn vững vàng và trung thành với “Ngôi Sao Bắc Đẩu” của chính mình.
Dương Tử Quỳnh được chồng hết mực yêu thương, chăm sóc sau hơn 20 năm chung sống. Ảnh: Stephane Cardinale - Corbis
Sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh trải dài suốt bốn thập kỷ, từ những bộ phim hành động châu Á đến các tác phẩm Hollywood đình đám. Đặc biệt, giai đoạn sau của sự nghiệp chứng kiến màn “lội ngược dòng” ngoạn mục khi bà tham gia loạt dự án gây tiếng vang toàn cầu như Crazy Rich Asians và Wicked.
Phương Thảo