Sau cơn mưa, mặt đường thuộc hai xã Quang Tiến và Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn xuất hiện nhiều vũng nước lớn nhỏ. Những cái bẫy nối tiếp nhau giữa lối đi chính đã gây ra nhiều vụ tai nạn trên tuyến đường này.
Anh Dương Phong Thu (Sóc Sơn) cho biết: "Tai nạn thường xuyên xảy ra tại đây. Xe máy, ô tô đi không để ý, giảm tốc đột ngột, va chạm nhau liên tục. Trẻ em đi học về trục đường này bị các xe khuất tầm nhìn, hoàn toàn không nhìn thấy được".
Với chiều dài hơn 3km, tuyến đường trước đây là đường băng sân bay cũ phục vụ quân sự bên trong sân bay Nội Bài. Sau khi quy hoạch lại, phần đường băng này không còn được sử dụng để phục vụ việc cất, hạ cánh của máy bay; thay vào đó là chuyển sang phục vụ giao thông dân sinh, trở thành tuyến đường huyết mạch đi qua hai xã Quang Tiến và Hiền Ninh. Năm 2015, khu công nghiệp Nội Bài được đưa vào hoạt động, mật độ phương tiện tải trọng lớn, vận chuyển hàng hóa lưu thông tăng cao khiến con đường xuống cấp nghiêm trọng.
Lo lắng trước nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, người dân địa phương đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền và các cơ quan chức năng, với mong muốn được tu sửa và cải tạo lại tuyến đường để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Thế nhưng đến nay vẫn không nhận được sự phản hồi từ các cơ quan chức năng.
Mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện lưu thông qua đây. Hơn lúc nào hết, việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường cần phải được triển khai càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại, tránh xảy ra những tai nạn không đáng có.
Hiền Nhi
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/duong-xuong-cap-gay-nguy-hiem-o-huyen-soc-son-331793.htm