Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ca sĩ – nhạc sĩ Duy Mạnh chính thức giới thiệu đến công chúng ca khúc mới nhất mang tên "Người chiến sĩ biên cương". Đây là tác phẩm được sáng tác như một lời tưởng nhớ và tôn vinh những người anh hùng thầm lặng nơi tuyến đầu Tổ quốc – những chiến sĩ biên phòng ngày đêm gìn giữ từng cánh rừng, từng tấc đất, từng mái nhà quê hương.
Bằng giọng kể chân thực, ca khúc mở đầu với hình ảnh người lính trên vùng cao Tây Bắc, giữa đại ngàn ngập tràn hoa ban, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Trong bức tranh ấy, tình đồng đội hiện lên rõ nét, khi những người lính cùng nhau vượt qua gian khó, chia nhau từng miếng lương khô, nắm cơm muối trắng, hay trái ớt xanh giữa rừng lạnh giá.
Họ cùng sát cánh bên nhau, ngã xuống rồi lại đứng lên, để gìn giữ biên cương luôn bình yên. Những câu hát mộc mạc nhưng đầy sức lay động tái hiện chân dung một thế hệ chiến sĩ quả cảm, khẳng định niềm tin sắt son: “Người chiến sĩ nhân dân sẽ quyết tâm hoàn thành mục tiêu, cùng nhau gìn giữ quê hương bình yên”.
Duy Mạnh chính thức giới thiệu đến công chúng ca khúc mới nhất mang tên "Người chiến sĩ biên cương". Ảnh: NVCC
Duy Mạnh cho biết, cảm hứng sáng tác đến từ những chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, nơi anh có cơ hội trò chuyện và gắn bó cùng các chiến sĩ trẻ. Dù tuổi đời còn rất ít, họ lại sống trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn đủ bề, song ánh mắt lúc nào cũng rực sáng niềm tin, giọng nói dõng dạc khi nhắc đến Tổ quốc. “Chính những con người ấy đã gieo vào tôi giai điệu này. Tôi viết để tri ân, để nhắc nhở rằng bình yên hôm nay là thành quả của bao mồ hôi, máu và cả sinh mạng của những người lính biên cương”, anh chia sẻ.
Khán giả lần đầu được thưởng thức "Người chiến sĩ biên cương" trong khuôn khổ chương trình "Anh em kết đoàn 3" vừa qua. Ngay khi giai điệu vang lên, cả không gian lắng lại. Nhiều người xúc động gọi đây là “khúc hát của niềm tin”, một bài ca vừa mang tính tự sự vừa mang âm hưởng tráng ca, khơi gợi niềm tự hào sâu sắc về quê hương, đất nước.
Nếu trong sự nghiệp âm nhạc, Duy Mạnh được biết đến với nhiều tình ca lãng mạn, thì với "Người chiến sĩ biên cương", anh lựa chọn cách biểu đạt giản dị, trực diện, không hoa mỹ, không ước lệ. Âm nhạc ở đây không chỉ để hát, mà để nhắc nhớ và khắc ghi. Sự chân thật ấy đã khiến ca khúc vượt ra ngoài phạm vi nghệ thuật, trở thành nhịp cầu kết nối trái tim, để mỗi người khi nghe đều cảm thấy mình gắn bó hơn với đất nước, đồng cảm hơn với những hy sinh thầm lặng nơi biên cương.
Sự ra đời của ca khúc cũng mang tính thời sự đặc biệt. Khi cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9, "Người chiến sĩ biên cương" xuất hiện như một lời nhắc nhở sống động để có hòa bình hôm nay, biết bao thế hệ chiến sĩ đã lặng lẽ hy sinh, từ thời kháng chiến đến những ngày tháng gian khổ giữ biên giới.
Với "Người chiến sĩ biên cương", Duy Mạnh khẳng định sự đa dạng trong sáng tác của mình. Từ những bản tình ca lãng mạn, anh đã chuyển sang thể loại giàu tính sử thi, tạo nên bản hùng ca hiện đại. Trong tiếng hát ấy, khán giả nghe được âm vang của núi rừng, của những bước chân hành quân, của lời hẹn thề thiêng liêng mà thế hệ này nối tiếp thế hệ khác.