Chiều ngày 23/5, thời tiết tại huyện Tân Yên có mưa nặng hạt nhưng không cản được đoàn người lặng lẽ nối nhau hướng về chùa Phúc Sơn để chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Dưới cơn mưa, khuôn viên chùa Phúc Sơn vẫn đông nghịt, hàng nghìn người xếp hàng trật tự lên Bảo tháp Phúc Sơn 13 tầng, nơi tôn trí xá lợi Đức Phật.
Mặc cho trời mưa nặng hạt, hàng nghìn người vẫn xếp hàng, chờ vào chiêm bái xá lợi Phật
Để tránh ùn tắc, lực lượng chức năng và tình nguyện viên đã phân luồng từ xa
Nhiều điểm được bố trí bạt cho người dân đứng chờ
Tình nguyện viên hỗ trợ người già lên tòa Bảo tháp để chiêm bái xá lợi Phật
Giữa dòng người nối dài hàng kilomet dưới mưa, nhưng vẫn ấm áp bởi lòng thành và niềm tin
Nhiều người không ngại vượt hàng chục, thậm chí hàng trăm cây số để kịp thời gian chiêm bái. Trời mưa, mặt đất trơn trượt, nhưng không khí vẫn vô cùng trật tự và yên bình.
Để đảm bảo an toàn và tránh tình trạng ùn tắc, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã chủ động triển khai các phương án phân luồng giao thông từ xa, thiết lập nhiều chốt kiểm soát và hướng dẫn.
Người dân và phật tử được chia thành từng nhóm nhỏ để lần lượt lên Bảo tháp 13 tầng, nơi tôn trí xá lợi Phật
Những chiếc ô rực rỡ sắc màu nối dài thành hàng, tạo nên khung cảnh vừa xúc động, vừa thiêng liêng. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng không có cảnh chen lấn, xô đẩy.
Thượng tọa Thích Thanh Anh, Trụ trì chùa Phúc Sơn chia sẻ: "Việc đón tiếp lượng lớn phật tử về chiêm bái xá lợi Phật là một vinh dự lớn của nhà chùa. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về hậu cần, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng để đảm bảo cho người dân đến chiêm bái diễn ra trong bình an và trang nghiêm nhất".
Bên trong tòa Bảo tháp, nhiều người xúc động khi được chiêm bái xá lợi Đức Phật
Bà Nguyễn Thị Loan (63 tuổi, đến từ TP Bắc Giang) chia sẻ: “Lên đến nơi thì trời mưa, nhưng cả đoàn tôi 20 người không ai quay về, vì cái mình tìm không phải là sự thoải mái ngoài thân thể, mà là sự an yên trong lòng. Được tận mắt chiêm bái xá lợi Phật, tôi cảm thấy nhẹ lòng vô cùng".
Chị Phạm Thị Hồng (32 tuổi, Bắc Giang) một phật tử trẻ đưa theo con nhỏ, tâm sự: "Tôi nghĩ những lúc như thế này là dịp để dạy con về lòng kiên nhẫn, về sự thành tâm. Mặc dù trời mưa, cháu hơi mệt, nhưng vẫn ngoan. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì được tham dự một sự kiện linh thiêng như thế này".
Chị Phạm Thị Hồng bế theo con nhỏ đến chùa Phúc Sơn chiêm bái xá lợi Đức Phật
Để phục vụ sự kiện đặc biệt này, chùa Phúc Sơn đã tổ chức khu vực chiêm bái riêng, phân luồng rõ ràng với các lối vào, ra riêng biệt. Các tình nguyện viên phần lớn là thanh niên địa phương và sinh viên Phật tử điều phối và hỗ trợ người dân lên chiêm bái.
Dù áo mưa ướt sũng anh Vũ Văn Hạnh (tình nguyện viên tại chùa) vẫn nhiệt tình hướng dẫn người dân, nói trong xúc động: "Mỗi lần nhìn những người lớn tuổi hoặc cả gia đình dắt díu nhau đứng giữa trời mưa để được vào chiêm bái, tôi thấy xúc động lắm. Đó là động lực để anh em chúng tôi cố gắng hết sức, dù mệt cũng không ai than vãn gì".
Dưới cơn mưa, dòng người vẫn chậm rãi xếp hàng, không ai chen lấn. Người trẻ nhường chỗ cho người già, người đi trước cúi đầu, bước chậm để người sau có không gian tĩnh tâm. Cảnh tượng không ồn ào, không náo nhiệt ấy là minh chứng cho sự tĩnh tâm và tử tế vẫn đang hiện diện giữa đời thường.
Bảo Khánh