Em Dương Phát Trí bị bệnh hiểm nghèo cần được hỗ trợ

Em Dương Phát Trí bị bệnh hiểm nghèo cần được hỗ trợ
2 giờ trướcBài gốc
Anh Dương Phát Luân, cha em Trí, dù chịu nhiều áp lực, anh vẫn giữ vững tinh thần là chỗ dựa cho con vượt qua bệnh hiểm nghèo, viết tiếp ước mơ đến trường của em.
Những ngày cuối tháng 4-2026, căn phòng bệnh tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP Hồ Chí Minh trở thành nơi em bắt đầu một cuộc chiến khắc nghiệt mà không ai mong muốn ở tuổi học trò.
Trí vốn là học sinh ngoan hiền, lễ phép và đặc biệt rất hiếu học. Suốt từ lớp 1 đến lớp 11, em luôn đạt thành tích học tập giỏi và xuất sắc. Không chỉ được thầy cô yêu quý, em còn được bạn bè nhận xét là hòa đồng, sống tình cảm và luôn lạc quan.
Không ai nghĩ rằng chỉ sau những cơn sốt tưởng chừng bình thường, cuộc đời em lại rẽ sang một hướng nhiều nỗi đau.
Ngày nhận kết quả mắc bệnh bạch cầu cấp dòng Lympho (ung thư máu cấp dòng Lympho), cả gia đình như sụp đổ. Người cha là giáo viên Tin học, người mẹ là giáo viên Tiếng Anh, những người nhiều năm tận tụy đứng lớp, đã không thể cầm được nước mắt khi nghe bác sĩ thông báo con trai mắc bệnh hiểm nghèo.
Tưởng chừng nỗi đau ấy đã là tận cùng của mất mát, nhưng nghịch cảnh một lần nữa lại thử thách ước mơ được đến lớp, được bước vào đại học của em Trí.
Sau nhiều xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ phát hiện Trí có thêm đột biến gen BCR-ABL1, thuộc nhóm nguy cơ cao. Điều đó đồng nghĩa với việc ngoài hóa trị kéo dài, em còn phải sử dụng thuốc điều trị trúng đích với chi phí rất đắt đỏ.
Từ ngày nhập viện 28-4-2026 đến nay, Trí đã bước vào những ngày hóa trị đầu tiên. Tóc bắt đầu rụng, cơ thể mệt mỏi vì hóa chất, bạch cầu và tiểu cầu giảm sâu. Có những đêm em đau đến không ngủ được vì viêm ruột do tác dụng phụ của thuốc. Các bác sĩ phải theo dõi sát sao để ngăn nguy cơ nhiễm trùng máu.
Thế nhưng, điều khiến nhiều người xót xa nhất không chỉ là căn bệnh hiểm nghèo, mà còn là ánh mắt của cậu học trò vẫn đau đáu chuyện học hành.
Năm học 2026 - 2027, gia đình đành xin nhà trường cho Trí tạm dừng học một năm để điều trị bệnh. Với một học sinh luôn yêu trường lớp, quyết định ấy là nỗi đau với bao ước mơ dang dở. "Con chỉ mong mau khỏe để được đến trường, gặp lại thầy cô và các bạn, nhất là con được tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ vào đại học", lời tâm sự của em Trí khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.
Dù cha mẹ đều là giáo viên nhưng nhiều năm qua cuộc sống chỉ đủ trang trải sinh hoạt và nuôi hai con ăn học. Gia đình không có ruộng vườn, cũng chưa có nhà riêng ổn định. Sau khi nơi ở thuê bị thu hồi, cả nhà phải chuyển hết từ chỗ thuê trọ này sang nơi ở nhờ khác.
Hiện nay, gia đình đang ở nhờ nhà người thân. Toàn bộ chi phí điều trị cho con đều phải vay mượn từ người thân và họ hàng.
Đến nay, số tiền điều trị đã hơn 200 triệu đồng. Riêng đợt hóa trị đầu tiên, bác sĩ dự kiến cần khoảng 300 triệu đồng. Tổng chi phí cho quá trình điều trị kéo dài khoảng 6 tháng có thể lên đến 600 - 800 triệu đồng, chưa kể giai đoạn điều trị duy trì và tái khám kéo dài từ 2 - 3 năm sau đó. Một số tiền quá sức đối với gia đình nhà giáo vốn chỉ sống bằng đồng lương.
Giữa bộn bề lo toan, người cha vừa chăm con trong bệnh viện, vừa cố gắng gượng để làm chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình. Người mẹ nhiều đêm thức trắng vì thương con nhưng vẫn phải mạnh mẽ để động viên con tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Dù hành trình chữa bệnh còn nhiều khó khăn, em Dương Phát Trí vẫn luôn lạc quan và mong sớm vượt qua bệnh hiểm nghèo để tiếp tục đến trường.
Hành trình chữa bệnh phía trước của em Dương Phát Trí còn rất dài. Đó không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật, mà còn là cuộc chiến với gánh nặng chi phí điều trị đang từng ngày đè nặng lên vai gia đình.
Rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, cùng dang rộng vòng tay sẻ chia, tiếp thêm hy vọng cho cậu học trò hiếu học có cơ hội được tiếp tục điều trị bệnh, được trở về trường lớp và viết tiếp những ước mơ.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0273.3977.596.
H. THÔNG
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/em-duong-phat-tri-bi-benh-hiem-ngheo-can-duoc-ho-tro-a241310.html