Em gái nghẹn ngào bên phần mộ anh trai liệt sĩ sau 50 năm

Em gái nghẹn ngào bên phần mộ anh trai liệt sĩ sau 50 năm
một ngày trướcBài gốc
Ngày 14/4, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Cam Ranh, chính quyền tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa để gia đình liệt sĩ Tống Văn Quang nhận mộ người thân sau 50 năm.
Theo đó, Hạ sĩ Tống Văn Quang (sinh năm 1954, quê ở xã Cao Ngạn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; nhập ngũ năm 1972, thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5), anh dũng hy sinh rạng sáng 14/4/1975 tại đảo Song Tử Tây trong trận chiến đấu giải phóng Trường Sa. Sau đó được đồng đội chôn cất tại đảo.
Người em gái xúc động bên phần mộ liệt sĩ Tống Văn Quang. Ảnh: Vĩnh Thành.
Đến tháng 1/1987, liệt sĩ Tống Văn Quang được đưa về đất liền và chôn cất tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Cam Ranh.
Do hoàn cảnh gia đình nên suốt 50 năm qua, em gái của liệt sĩ cùng con cháu trong gia đình không biết phần mộ liệt sĩ Tống Văn Quang ở đâu, chỉ có thể dò hỏi các thông tin ghi trên giấy báo tử. Đến nay, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan đã xác nhận được mộ liệt sĩ cho gia đình.
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện các đơn vị, địa phương đã tri ân sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Tống Văn Quang, đồng thời gửi những phần quà động viên đến gia đình liệt sĩ.
Hạo Nhiên
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/em-gai-nghen-ngao-ben-phan-mo-anh-trai-liet-si-sau-50-nam-2096896.html