Nam ca sĩ Erik, gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt vừa đánh dấu sự trở lại bằng một dự án âm nhạc mới mang tên “Hits Thở”. Đây là series mashup những bản hit đình đám, được phối mới theo phong cách riêng của anh. Tuy nhiên, thay vì tạo ra làn gió mới, sản phẩm này lại khiến dư luận nổ ra nhiều tranh cãi về hướng đi âm nhạc mà Erik đang lựa chọn.
Từ khi bước chân vào showbiz, Erik luôn được khán giả nhớ đến như một nghệ sĩ trẻ có thẩm mỹ âm nhạc tốt, biết đầu tư chỉn chu cho từng dự án. Những ca khúc như Sau tất cả, Ghen, Chạm đáy nỗi đau hay Em không sai, chúng ta sai từng giúp anh khẳng định vị thế trong hàng ngũ ca sĩ trẻ tài năng. Chính vì vậy, khi Erik thông báo ra mắt Hits Thở, người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là màn “lột xác” thú vị, thể hiện sự sáng tạo của một nghệ sĩ đã có vị thế vững vàng.
Thế nhưng, chỉ sau vài số phát sóng, Hits Thở lại trở thành đề tài khiến công chúng phải… “nghẹt thở” theo đúng nghĩa đen. Bản mashup đầu tiên mang tên “Cứ đổ tại tận thế”, kết hợp giữa hai ca khúc Cứ đổ tại cơn mưa và Dù cho tận thế, đã khiến nhiều người xem không khỏi bối rối. Dù phần hòa âm phối khí được đầu tư, nhưng tổng thể sản phẩm bị đánh giá là rời rạc. Việc mời hàng loạt đồng nghiệp như Đức Phúc, Hùng Huỳnh và ca nương Kiều Anh góp mặt trong MV với phần múa bale ngẫu hứng càng khiến tổng thể trở nên hỗn loạn, thiếu mạch cảm xúc.
Không dừng lại ở đó, Erik tiếp tục tung ra bản mashup thứ hai, “Bắc Kim Bling”, được ghép giữa Bắc Kim Thang và Bling Bling. Một ý tưởng có vẻ táo bạo, nhưng lại khiến khán giả “đứng hình” vì độ lạ đến mức… khó hiểu. Dù Erik cố gắng tạo điểm nhấn bằng những luyến láy đặc trưng, cách hát của anh trong sản phẩm này lại bị nhiều người nhận xét là “quá sức chịu đựng”, thậm chí khiến người nghe “mắc cỡ thay” vì phong cách trình diễn có phần gượng gạo.
Sự thử nghiệm luôn đáng được ghi nhận, nhưng với Erik, người vốn được xem là biểu tượng của dòng nhạc ballad hiện đại, việc chuyển hướng quá đột ngột khiến công chúng khó chấp nhận. Nhiều người hâm mộ thẳng thắn bày tỏ mong muốn anh “trở lại là chính mình”, với những bản tình ca sâu lắng, da diết từng làm nên thương hiệu. Một số ý kiến khác cho rằng Erik đang cố gắng tìm lối đi mới giữa áp lực thành công của hai người bạn thân cùng nhóm Hoa Dâm Bụt, Hòa Minzy và Đức Phúc.
Ở góc nhìn khác, Hits Thở cũng cho thấy một Erik dám liều lĩnh, dám thử nghiệm. Anh không ngại phá bỏ giới hạn, tìm cách thổi làn gió mới vào những bản hit quen thuộc. Tuy nhiên, sáng tạo trong âm nhạc cần sự tinh tế và cảm xúc chân thật, điều mà các bản mashup này dường như vẫn còn thiếu. Khi sự sáng tạo bị đẩy quá xa, nó dễ trở thành gượng ép và khiến khán giả mất kết nối.
Có thể thấy, Hits Thở là một dự án thú vị trên giấy tờ, nhưng hiệu quả thực tế lại chưa đạt kỳ vọng. Thay vì giúp Erik khẳng định cá tính nghệ thuật, series này đang khiến hình ảnh của anh trở nên lúng túng trong mắt công chúng. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng những nỗ lực của Erik trong việc làm mới bản thân vẫn đáng trân trọng. Chỉ là, sau những thử nghiệm có phần “thừa oxy” này, có lẽ nam ca sĩ nên tạm “hít thở sâu” để cân nhắc lại hướng đi, tìm lại bản sắc từng giúp anh được yêu mến.
Với nền tảng giọng hát cảm xúc và kinh nghiệm biểu diễn dày dặn, Erik hoàn toàn có thể tiếp tục chinh phục khán giả theo cách riêng, không cần đến những “pha pha trộn” gây tranh cãi. Bởi đôi khi, chính sự giản dị và chân thật trong âm nhạc mới là điều giúp một nghệ sĩ sống lâu trong lòng người nghe.