Tập 5 Em Xinh “Say Hi” lên sóng đã khiến netizen “khóc cạn nước mắt” khi phải chia tay 6 Em Xinh tài năng, duyên dáng gồm Ngô Lan Hương, LyLy, Yeolan, Hoàng Duyên, DANMY và Chi Xê. Ngay khoảnh khắc biết được kết quả, phản ứng đầu tiên của Chi Xê là vui mừng vì đồng đội được đi tiếp. Cô nàng hạnh phúc động viên Ánh Sáng Aza: “Em được ở lại rồi. Cố lên nhá. Đừng khóc”.
Netizen xúc động trước khoảnh khắc người ra về động viên tinh thần người ở lại.
Chi Xê nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến đội trưởng Phương Mỹ Chi, các "Em Xinh" và ê-kíp chương trình vì đã đồng hành cùng cô trong khoảng thời gian qua. Giọng ca sinh năm 1999 bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa thật sự tin vào bản thân mình: "Hành trình này đáng ra nó sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu như mình tự tin hơn, điều mà mình vẫn chưa làm được trong suốt 26 năm".
Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Chi Xê bộc bạch, bản thân thực sự cảm thấy rất khó khăn, đôi lúc như "bị ngộp" khi bước vào chương trình - nơi "có quá nhiều tiếng nói, quá nhiều con người giỏi giang, năng động. Các chị em đều biết rõ mình đang làm gì, còn Chi vẫn loay hoay tìm con đường riêng". Giọng ca Gen Z thừa nhận là người "hướng nội toàn phần", nhưng chính hành trình thử thách đã giúp Chi Xê khám phá thêm nhiều điều mới từ bản thân.
Đội trưởng Phương Mỹ Chi cho biết cô cảm thấy tiếc nhiều hơn buồn vì Chi Xê là một người rất có tiềm năng.
Chi Xê đã chứng minh cho khán giả thấy sự tiến bộ của mình qua từng vòng đấu. Nữ ca sĩ lần đầu gây ấn tượng với khán giả nhờ phân đoạn tiền điệp khúc "hút tai" trong bài hát Đã Xinh Lại Còn Thông Minh. Trong vòng đấu nhóm tại Live stage 1, Chi Xê thể hiện khả năng trình diễn tự tin và thần thái cuốn hút trong tiết mục Em Xinh Em Bling.
Trong tập 3 Em Xinh "Say Hi", Chi Xê khiến khán xúc động khi gửi lời xin lỗi đến đồng đội sau khi nhận kết quả hạng 30: "Mình cũng nhận thức được mình là gánh nặng của mọi người. Thế nên là mình xin lỗi mọi người rất là nhiều".
Sau đó, nữ ca sĩ đã nỗ lực cùng đồng đội giành hạng Nhì trong vòng đấu đầu tiên của Live stage 2 với 148 điểm. Chi Xê ghi điểm bởi phần bridge (đoạn nhạc kết nối hai phần của một bài hát) của ca khúc Hề - được sáng tác trong vòng 2 tiếng, để lại ấn tượng bởi cách luyến láy và chất giọng nội lực.
Tại đây, nữ ca sĩ chia sẻ niềm hạnh phúc khi được viết nhạc truyền thống: "Ban đầu Chi muốn vào đội của Phương Mỹ Chi vì mình cũng có một khao khát được làm nhạc truyền thống hoặc làm một cái gì đó hài hài. Thế mà vào một cái tiết mục có cả hai luôn nên rất là mãn nguyện".
Dù dừng chân sớm, Chi Xê rất hạnh phúc vì nhận được nhiều sự động viên từ mọi người.
“Mọi người đều rất tử tế. Các chị em đều khen mình giỏi, bảo đừng buồn vì khán giả đã nhớ đến mình rồi" - Chi Xê chia sẻ với Hoa Học Trò Online. Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm, đội trưởng Phương Mỹ Chi là người luôn kề bên động viên, cả trên sân khấu lẫn khi đã về nhà: “Chi nói mình đã làm quá tốt".
"Hành trình Em Xinh Say Hi đối với Chi đã rất trọn vẹn. Nếu có sự khác biệt, đó là khi đứng trên sân khấu Chi đã bắt đầu cảm nhận được sự tự tin nhờ vào những tiếng hét, tiếng vỗ tay cổ vũ, ủng hộ của khán giả bên dưới. Hy vọng mình sẽ sớm có được sự tự tin đó mãi mãi" - Chi Xê nói.
Tuy dừng chân tại Em Xinh "Say Hi" nhưng Chi Xê vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả.
Chi Xê tên thật là Nguyễn Linh Chi, sinh năm 1999 tại Hà Nội, được khán giả biết đến qua các video cover đạt hàng triệu lượt xem trên TikTok. Năm 2024, Chi Xê ra mắt ca khúc Seenderella, đánh dấu sự chuyển mình từ nhà sáng tạo nội dung sang ca sĩ.
"Chi Xê sau Em Xinh Say Hi sẽ là một phiên bản tin vào bản thân mình hơn, bớt sợ, bớt lo nghĩ linh tinh và tập trung làm nhiều hơn. Chi vẫn sẽ tiếp tục ra nhạc, đi diễn và vẫn giữ cho mình một tâm hồn hồn nhiên, yêu âm nhạc theo cách thuần khiết nhất. Bởi vì cuối cùng, đó là điều khiến mình trở thành Chi Xê" - Chi Xê chia sẻ.
Khán giả mong chờ sự xuất hiện trở lại của Chi Xê cùng các dự án cá nhân trong thời gian tới.
Bảo Trâm - Ảnh: Tổng hợp