Ngay sau tập 4 của Em Xinh "Say Hi", đường đua thứ hạng Top Music Trending YouTube chính thức nóng lên khi loạt ca khúc của các đội thi liên tục rượt đuổi nhau trên bảng xếp hạng. Không chỉ thi nhau "leo tốp", các Em Xinh còn không ngại "treo thưởng", thả “chiêu trò” để lan tỏa sản phẩm. Mới đây, ca khúc Không Đau Nữa Rồi (team 52Hz) đã chính thức vươn lên vị trí Top 1, nối tiếp thành tích sau chiến thắng tại Live stage 2 (Round 1).
Với chất nhạc ballad và viral ngay từ bản demo, việc ca khúc chiếm vị trí Quán quân là điều dễ đoán.
Không để người hâm mộ “nguội” cảm xúc, các thành viên team 52Hzlập tức “gây bão” trên mạng với loạt hoạt động ăn mừng. Orange tung ngay phiên bản bolero của Không Đau Nữa Rồi, khiến khán giả “quên luôn bản gốc”. Trong khi đó, hậu trường luyện tập cũng được các thành viên thi nhau chia sẻ.
52Hz, Châu Bùi sở hữu liên tục nhiều "bất động sản quận 1" sau hai vòng Live Stage.
52Hz còn "nhả" luôn đoạn outro chưa từng công bố, song ca cùng ông xã RIO.
Quỳnh Anh Shyn cũng nhân dịp này "chơi lớn" khi chúc mừng bằng loạt “ảnh dìm” của đồng đội với nạn nhân là Mỹ Mỹ. Khi bên dưới mỗi động thái ăn mừng là một "tư liệu bí mật" của nữ ca sĩ Không Ai Khác Ngoài Em.
Quỳnh Anh Shyn nhân thời cơ để "dìm" Mỹ Mỹ.
Không kém cạnh, team Hề cũng đang bám sát top trending khi liên tục tăng thứ hạng. Trước tình hình "chạy đua", Bảo Anh vào cuộc bằng cách treo thưởng "có một không hai": “Hề lọt top trending hạng 10 trở lên, tung vội clip Phương Mỹ Chi làm khỉ”.
Câu nói của Bảo Anh khiến cộng đồng mạng “cười ra nước mắt”.
Team Red Flag được hậu thuẫn bởi “giám đốc truyền thông” JSOL. Anh liên tục lên bài quảng bá nhưng kết quả lại toàn là… tranh thủ thả ảnh dìm hội chị em.
JSOL tranh thủ cơ hội "xả" kho ảnh dìm.
Trong khi đó, tưởng chừng đang yên vị tại vị trí "quận 4" của bảng xếp hạng Music Trending YouTube, We Belong Together lại bất ngờ “bay màu” chỉ sau thời gian ngắn khiến cộng đồng fan và các thành viên không khỏi ngỡ ngàng.
Trước tình huống này, đội trưởng Miu Lê liên tục đăng bài “xả giận”, hỏi thẳng chính chủ vì "không phục".