FA Cup: Đất dữ chờ 'đại gia'

FA Cup: Đất dữ chờ 'đại gia'
15 giờ trướcBài gốc
Man City sa sút không phanh đã đành, song khi phải chứng kiến đoàn quân chinh phục một thời của Pep Guardiola thi đấu chật vật trước đội bóng hạng nhì Leyton Orient, sử dụng đến cả dàn cầu thủ trụ cột mới giành chiến thắng sát nút 2-1, người hâm mộ không khỏi cám cảnh.
Man United cũng rơi vào tình cảnh tương tự, để Leicester dẫn bàn rồi cắn răng thực hiện màn rượt đuổi đến tận phút bù giờ mới có thể thở phào thoát nạn. Điều trớ trêu đối với "Quỷ đỏ" khi chính những cầu thủ từng bị hắt hủi tại sân Old Trafford như Harry Maguire hay Joshua Zirkzee lại sắm vai người hùng.
Man City phải dùng đến dàn hảo thủ để vượt qua đối thủ hạng nhì Leyton Orient. (Ảnh: MC)
Không may mắn như hai "đại gia" thành Manchester, Chelsea bị loại tức tưởi dưới tay Brighton khi người ta ngang nhiên cho rằng việc không sử dụng VAR là cơ sở để có thể "bẻ cong" trận đấu. Làm thế nào để khi trên sân vẫn có cả trọng tài lẫn trợ lý nhưng bóng chạm tay đến 2 cầu thủ Brighton trước khi chủ nhà ghi bàn vẫn không bị (hoặc không thể) phát hiện?
Công nghệ mới thực sự là chủ đề thời sự của vòng 4 FA Cup khi người ta tuyên bố không dùng đến máy móc để hỗ trợ trọng tài. Chelsea ôm hận vì VAR không có để can thiệp vào pha ghi bàn quyết định của Kaoru Mitoma. Trong khi đó, Newcastle được "biếu không" bàn thắng vào lưới Birmingham do FA Cup không áp dụng công nghệ goal-line!
Tính thêm cả pha ghi bàn trong tình huống việt vị của Harry Maguire (Man United) vào lưới Leicester nhưng trọng tài cho qua, FA Cup rõ ràng đang ngày càng mất đi tính nghiêm cẩn của một trong những giải đấu lâu đời nhất thế giới dù vẫn đang "hành hạ" các ông lớn đang sa sút phong độ của sân cỏ nước Anh.
Đ.Linh
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/fa-cup-dat-du-cho-dai-gia-19625020920571199.htm