Trận chung kết bóng đá nữ tại SEA Games 33 đã khép lại với ngôi vô địch thuộc về đội tuyển Philippines, nhưng dư âm lớn nhất để lại trong người hâm mộ không phải là những pha bóng kỹ thuật mà là một quyết định gây tranh cãi từ tổ trọng tài.
Sai lầm của nữ trọng tài biên người Lào
Xem lại tình huống ở phút 29. (Nguồn: FPT Play)
Phút thứ 29 của trận đấu, khi tỉ số đang là 0 - 0, đội tuyển nữ Việt Nam thực hiện một pha phối hợp mẫu mực. Từ quả tạt bên cánh, cầu thủ áo đỏ băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới đối phương. Cả khán đài vỡ òa trong niềm vui sướng. Nhưng ngay lập tức, nữ trọng tài biên người Lào đã phất cờ báo việt vị. Trọng tài chính sau đó từ chối bàn thắng trong sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam.
Xem lại các góc quay chậm trên sóng truyền hình, có thể thấy rõ cầu thủ Việt Nam vẫn đứng trên hàng phòng ngự đối phương tại thời điểm bóng rời chân đồng đội. Sai lầm này của trọng tài biên đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế khó và cuối cùng phải chấp nhận thất bại đầy tiếc nuối trên chấm luân lưu định mệnh.
Với một trận chung kết mang tầm vóc khu vực, việc thiếu vắng công nghệ VAR đã khiến những nỗ lực của các nữ cầu thủ Việt Nam bị tước bỏ bởi một quyết định thiếu chính xác. Làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ Việt Nam ngay lập tức bùng nổ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, nhắm thẳng vào tổ trọng tài điều hành trận đấu.
"Áy náy, xin lỗi anh em Việt Nam"
Sự việc này vô tình đẩy Maysaa - một nữ YouTuber và phóng viên người Lào đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, vào một tình huống khó xử. Vì nữ trọng tài biên gây tranh cãi có quốc tịch Lào, Maysaa bỗng chốc trở thành nơi để một bộ phận cư dân mạng trút giận.
Nhận thấy sức nóng của dư luận, Maysaa đã liên tục cập nhật các dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân để bày tỏ quan điểm của mình. Cô chia sẻ sự áy náy sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ Việt Nam về sai sót của người đồng hương trong vai trò trọng tài.
Loạt bài đăng của Maysaa ngay trong đêm.
Thậm chí, trong nỗi thất vọng, cô còn đăng tải hình ảnh với dòng chữ "xin phép từ chối nhận người đồng hương với trọng tài" vì sự yếu kém trong chuyên môn đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia.
Maysaa thẳng thắn đặt câu hỏi với cộng đồng mạng rằng: "Liệu việc một cá nhân làm sai ở nước ngoài có nên dẫn đến việc cả một quốc gia bị quy chụp hay không?". Cô khẩn thiết mong mọi người hãy bình luận văn minh, vì có rất nhiều người Lào khác cũng đang theo dõi.
Maysaa nhấn mạnh rằng, những cá nhân vào bình luận lăng mạ cô không đại diện cho toàn bộ người dân Việt Nam, cũng giống như vị trọng tài sai sót kia không đại diện cho toàn thể người dân Lào. Cô kêu gọi mọi người hãy giữ sự bình tĩnh để tránh làm sứt mẻ tình cảm tốt đẹp giữa hai quốc gia chỉ vì một sự cố thể thao.
Phía dưới những bài đăng của Maysaa, rất nhiều người dùng Việt Nam đã để lại những bình luận mang tính xây dựng và tích cực để trấn an cô gái trẻ. Tài khoản Mai Tuan Anh viết: "Trong thể thao, thắng thua hay sai sót của trọng tài là chuyện bình thường vì con người ai cũng có lúc mắc lỗi, không nên quá khắt khe".
Bình luận của Facebooker Mai Tuan Anh: "Cá nhân trọng tài sai cũng là bình thường".
Facebooker Đức Thọ: "Không nên vì sai sót của một trọng tài mà ảnh hưởng tới tình đoàn kết Việt - Lào".
Một người khác tên Hữu Trường gửi lời an ủi, bảo Maysaa đừng buồn. Vì sau đêm nay, vị trọng tài kia có lẽ sẽ được nhắc tên mãi trong lịch sử nhưng đó là một bài học đắt giá. Những bình luận này cho thấy sự bao dung và cái nhìn khách quan của đại đa số người hâm mộ Việt Nam trước sự việc.
Đặc biệt, tài khoản Đức Thọ đã để lại một bình luận nhắc nhở mọi người rằng không nên vì sai sót của một cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tình đoàn kết Việt - Lào lâu đời. Anh nhắn nhủ: "Anh em hâm mộ hãy bao dung cho Maysaa và đừng chấp nhặt những bình luận tiêu cực mang tính kích động, chia rẽ".
Nhiều người khác khẳng định rằng họ yêu quý Maysaa vì tình cảm chân thành cô dành cho Việt Nam, và sự việc của trọng tài không liên quan gì đến tình bạn giữa cá nhân cô với khán giả Việt.
Sự việc tại SEA Games 33 là một nốt trầm trong bóng đá khu vực, nhắc nhở về tầm quan trọng của sự công bằng và việc ứng dụng công nghệ trong thể thao đỉnh cao. Tuy nhiên, qua những phản ứng trên mạng xã hội, chúng ta cũng thấy được bản lĩnh và sự văn minh của cộng đồng mạng khi biết phân định rạch ròi giữa sai lầm cá nhân và tình hữu nghị quốc gia. Maysaa, với sự chân thành và thẳng thắn của mình, đã góp phần làm dịu đi những cái đầu nóng, bảo vệ nhịp cầu văn hóa mà cô bấy lâu nay dày công xây dựng.
Trận đấu có thể kết thúc với một tấm huy chương bạc đầy cay đắng, nhưng cách mà người dân hai nước đối thoại và thấu hiểu nhau sau biến cố lại cho thấy một giá trị nhân văn cao đẹp hơn cả bóng đá. Những lời xin lỗi của Maysaa và sự bảo vệ từ người hâm mộ Việt Nam dành cho cô là minh chứng rõ nhất cho việc tình cảm chân thành luôn có sức mạnh vượt qua những tranh cãi nhất thời trên sân cỏ.
An An
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/faebooker-maysaa-co-gai-lao-ay-nay-xin-loi-anh-em-viet-nam-204251812000307212.htm