Sư tử Lorkulup bị giết chêt ở Kenya.
Đầu tháng 2/2025, một bức ảnh kinh hoàng lan truyền từ khu bảo tồn Maasai Mara, Kenya: đầu của một con sư tử bị chặt rời, bờm vàng rực giờ xám xịt, một chân trước nằm gần đó. Đối với nhiều người, đó chỉ là một hình ảnh đau lòng nữa từ thiên nhiên hoang dã. Nhưng với cộng đồng người hâm mộ sư tử Trung Quốc, họ lập tức nhận ra: đó là Lorkulup - con sư tử mà họ đã theo dõi suốt hơn một năm qua qua các video du lịch, livestream và tài liệu.
Lorkulup, hay còn được gọi trìu mến là "Quan Quan" (tên viết tắt của "xiangquan" - vòng cổ radio), là thành viên của nhóm sư tử Black Rock Boys. Chú sư tử nổi bật với tính cách hiền lành, kiên nhẫn và luôn gần gũi với đàn con. Vết thương cũ từ một lần bị đâm khiến con vật này luôn chảy nước mũi - đặc điểm khiến nó càng dễ nhận biết và được yêu quý, theo Sixth Tone.
Nghi ngờ và đau đớn
Giới chức Kenya cho rằng Lorkulup chết do bị linh dương eland húc trong lúc săn mồi, sau đó xác bị linh cẩu ăn thịt. Tuy nhiên, người hâm mộ Trung Quốc nghi ngờ: đầu bị chặt rời quá gọn gàng, chân có dấu hiệu bị lột da, và có tin đồn xác bị phân tán để che giấu bằng chứng. Một số người cho rằng nó bị xe cán, sau đó bị giết bằng giáo và dao.
Nỗi đau nhanh chóng chuyển thành hành động. Họ liên hệ với chính quyền Kenya, tìm luật sư, thuê thám tử tư, thậm chí đề nghị trả tiền cho kiểm lâm để bảo vệ tốt hơn. Họ quyên góp hàng nghìn nhân dân tệ để chiếu hình ảnh tưởng niệm sư tử ở Quảng trường Thời đại New York và trung tâm thương mại Westfield ở London. Một số người bay sang tận nơi, mang theo hàng kg tờ rơi để phát cho người qua đường.
Lorkulup bên đàn con.
Cộng đồng yêu sư tử ở Trung Quốc vẫn còn nhỏ: diễn đàn lớn nhất trên Tieba có khoảng 10.000 thành viên, các tài khoản Douyin chuyên về sư tử chỉ có vài nghìn người theo dõi. Tuy nhiên, tình cảm họ dành cho Lorkulup rất sâu đậm. Nhóm theo dõi từng bước đi, từng cuộc săn mồi, từng lần chơi đùa với đàn con của Lorkulup.
Một fan nhớ lại video Lorkulup, dù đang hồi phục sau vết thương, vẫn săn được một con trâu và kéo xác về gần 1 km để đàn con ăn trước. "Đó không phải hành vi của một con sư tử thông thường, mà là của một người cha tốt", cô nói.
Góc nhìn từ Kenya
Sau cái chết của Lorkulup, các fan tổ chức hai chiến dịch lớn: một ở London vào ngày 15/2, trùng với một trận bóng đá lớn; một ở New York vào ngày 3/3. Tổng cộng có 377 người đóng góp cho hai chiến dịch. Mỗi hình ảnh, dòng chữ trên biển quảng cáo đều được thảo luận kỹ lưỡng.
Một fan tên Xue’er đã dùng toàn bộ 24.000 nhân dân tệ tiết kiệm để kiện tụng ở Kenya cho chiến dịch ở New York. Một người khác bay sang London, mang theo 4 kg tờ rơi để phát cho người dân. Họ tin rằng, nếu nhiều người biết đến câu chuyện của Lorkulup, áp lực lên chính quyền sẽ tăng lên.
Fan Trung Quốc mở chiến dịch để bảo vệ sư tử hoang dã sau cái chết của Lorkulup.
Zhuo Qiang, nhà bảo tồn người Trung Quốc sống ở Kenya hơn 10 năm, hiểu nỗi đau của các fan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bảo vệ sư tử không chỉ là theo dõi một cá thể, mà cần hiểu hệ sinh thái và chính trị địa phương. Ông cho biết, người Maasai vừa ngưỡng mộ vừa căm ghét sư tử: khi sư tử giết gia súc, họ sẵn sàng trả thù.
Giải pháp hiệu quả nhất, theo ông, là kinh tế: khi người dân kiếm được tiền từ du lịch sinh thái, họ sẽ có động lực bảo vệ sư tử. Tại các khu bảo tồn tư nhân như Ol Kinyei, thu nhập của mỗi hộ tăng từ 500 USD lên 3.700 USD mỗi năm nhờ du lịch.
Dù đau buồn, nhiều fan vẫn tiếp tục theo dõi đàn sư tử. Họ chia sẻ video về các con của Lorkulup, hy vọng chúng sẽ tiếp nối tinh thần của cha.
Một fan tên Dian đã đến Maasai Mara lần đầu tiên vào tháng 2, tìm gặp đàn sư tử. Cô ngồi lặng lẽ hơn hai giờ dưới gốc cây, nhìn những chú sư tử con - một trong số đó là con của Lorkulup - và bắt đầu khóc.
Lê Vy