Trên fanpage chính thức, LĐBĐ thế giới - FIFA đăng dòng trạng thái thú vị sau trận hòa 1-1 của U17 Việt Nam trước U17 Nhật Bản: "Món quà tuyệt vời ngày Giỗ Tổ". Điều này đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam, những người đã nức lòng khi chứng kiến các cầu thủ trẻ chơi quả cảm và gỡ hòa trước nền bóng đá số 1 châu lục.
Màn trình diễn của U17 Việt Nam được FIFA chú ý
Trước giờ bóng lăn, U17 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với U17 Nhật Bản - đội bóng không chỉ mạnh nhất bảng B mà còn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch U17 châu Á 2025. Với sự chênh lệch lớn về đẳng cấp, nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần thua tối thiểu cũng đã là kết quả tích cực với thầy trò HLV Cristiano Roland.
Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra. Dù bị thủng lưới sớm ở phút 13 sau pha đánh đầu hiểm hóc của Yoshida, U17 Việt Nam vẫn kiên cường chống đỡ trước sức ép nghẹt thở từ đối thủ, chờ đợi thời cơ phản đòn và gỡ hòa vào phút bù giờ cuối cùng.
Trước hàng nghìn ánh mắt, Gia Bảo - tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo HAGL - giữ vững tâm lý, lạnh lùng dứt điểm trên chấm 11m gỡ hòa 1-1. Khoảnh khắc đó không chỉ mang về điểm số quý giá cho U17 Việt Nam mà còn tiếp thêm niềm tin mãnh liệt vào một tấm vé dự World Cup U17.
Với hai trận hòa liên tiếp trước những đối thủ mạnh là U17 Australia và U17 Nhật Bản, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để làm nên lịch sử. Trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U17 UAE vào đêm 10-4 sẽ mang tính chất quyết định.
Tiểu Lam