Từ trái qua: Tijjani Reijnders, Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri được kỳ vọng sẽ có màn ra mắt cho Man City vào tối nay.
Màn ra mắt của các tân binh Man City
Trận đấu với Wydad vào lúc 23h ngày 18-6 sẽ là cơ hội để người hâm mộ nhìn thấy diện mạo mới của Man City khi không còn Jack Grealish, Kevin de Bruyne, Kyle Walker…, thay vào đó là những tân binh chất lượng cao mới được đưa về như: Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders.
Chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương FCWC, Man City đã hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng và có được 3 tân binh. Cụ thể, Man City đã chi 36,8 triệu euro cho Rayan Ait-Nouri từ Wolves, 36,5 triệu euro để có được Ryan Cherki từ Lyon và 55 triệu euro cho Tijjani Reijnders từ AC Milan. Nếu tính luôn kỳ chuyển nhượng hồi đầu năm 2025, đến hiện tại Man City đã chi 346,3 triệu euro để nâng cấp lực lượng sau một mùa giải chỉ về hạng 3 Ngoại hạng Anh và sớm bị loại tại UEFA Champions League. Một số tiền rất lớn, cho thấy quyết tâm làm mới đội hình của Man City để chinh phục những đỉnh cao mới, bắt đầu từ việc bảo vệ ngôi vương FCWC.
Trở lại với trận đấu Man City - Wydad vào đêm nay, thực lực giữa đôi bên là quá chênh lệch. Man City sở hữu một tập thể chất lượng cao về mọi mặt so với đại diện đến từ Morocco vốn thiếu thốn về mọi mặt. Tuy nhiên, Wydad không phải là đội bóng vô danh tại châu Phi. Đại diện của Morocco có 22 lần vô địch Botola (giải đấu đẳng cấp cao nhất Morocco) và 3 lần vô địch CAF Champions League. Với lịch sử lâu đời và thành tích quốc tế ấn tượng, hy vọng Wydad sẽ nỗ lực hết mình trong trận chiến với Man City vào đêm nay để tạo ra một trận đấu không quá chênh lệch về mặt đẳng cấp. Người hâm mộ chắc chắn sẽ không muốn thưởng thức trận đấu một chiều nhàm chán như những gì đã xảy ra giữa Bayern Munich - Auckland City vừa qua. Còn với Man City, người hâm mộ sẽ tập trung vào màn trình diễn của các tân binh để xem họ có đủ sức thay thế những tượng đài đã chia tay đội bóng này hay không.
Diện mạo mới của Real Madrid
Chỉ 3 tiếng sau khi Man City xuất quân, Real Madrid cũng có trận đấu đầu tiên tại FCWC 2025 với một đối thủ khá sừng sỏ của châu Á là Al Hilal.
Real đã trải qua một cuộc biến động lớn trên băng ghế chỉ đạo khi huấn luyện viên (HLV) Ancelotti ra đi và được thay thế bằng HLV Xabi Alonso. Xét về đẳng cấp, HLV Xabi Alonso khó có thể sánh bằng người tiền nhiệm nhưng HLV trẻ tuổi này cũng không phải tay mơ khi đã có thành tích ấn tượng cùng với Bayer Leverkusen. Trận đấu sắp tới với Al Hilal sẽ là lần đầu tiên ra mắt của HLV Xabi Alonson trong tư cách HLV trưởng của Real và người hâm mộ đang rất mong chờ ông có thể giải quyết những bài toán khó đang còn tồn đọng khi mùa giải vừa qua khép lại. Nhiệm vụ của HLV Xabi Alonso là phải giúp bộ 3 tấn công Rodrygo - Mbappe - Vinicius thi đấu ăn ý hơn; hay hàng hậu vệ mắc quá nhiều sai lầm trở nên ổn định hơn; hay hàng tiền vệ sẽ thi đấu ra sao khi không còn cả Toni Kroos lẫn Luka Modric. Tất cả những vấn đề này sẽ được HLV Xabi Alonso phần nào giải đáp trong trận đấu sắp tới.
Trong khi đó, đối thủ của Real không hề yếu. Đại diện đến từ Saudi Pro League sở hữu một đội hình rất mạnh với hàng loạt ngôi sao quen thuộc như: thủ môn Bounou, Koulibaly, Mitrovic, Milinkovic-Savic, Cancelo, Ruben Neves và đặc biệt là đội bóng này vừa chiêu mộ HLV tài năng vốn được các đội bóng châu Âu thèm khát Simeone Inzaghi từ Inter Milan.
Chất lượng đội hình tốt cùng việc được dẫn dắt bởi HLV tài năng khiến cho màn đối đầu Real Madrid - Al Halil trở nên cân bằng, đáng mong chờ hơn. Người hâm mộ đang nóng lòng muốn xem diện mạo mới của Real, nhưng cũng rất trông mong một “cơn địa chấn” được tạo ra bởi Al Hilal khi mà FCWC đang có nhiều trận đấu một chiều nhàm chán.
Trần Duy