FIFA Club World Cup 2025: Hơi thở bóng đá toàn cầu

FIFA Club World Cup 2025: Hơi thở bóng đá toàn cầu
7 giờ trướcBài gốc
Sự có mặt theo suất đặc cách của Inter Miami đã tạo ra trận khai mạc đậm chất Tây Ban Nha, không chỉ vì 70% khán giả mặc áo Messi với sự cuồng nhiệt kiểu Mỹ, mà còn vì chương trình tràn ngập phong cách Tây Ban Nha, nhạc nền là giai điệu Latinh sôi động. FIFA Club World Cup mang đậm chất Tây Ban Nha - Latinh - bán đảo Iberia, không chỉ vì địa lý mà còn do cấu trúc và nhân khẩu học.
Hơn 300 cầu thủ Nam Mỹ, trong đó 105 người Argentina, chiếm 1/3 tổng số, khẳng định Argentina là cường quốc xuất khẩu nhân tài. Triết lý Guardiola-ism định hình bóng đá toàn cầu 20 năm qua, khiến ngôn ngữ bóng đá, kể cả tiếng Anh, mang âm hưởng Tây Ban Nha.
Lionel Messi (phải, Inter Miami) trong trận ra quân gặp CLB Al Ahly
Đây cũng là hơi thở chung của bóng đá đương đại. Một phần cuộc cách mạng đem đến danh hiệu Champions League của HLV Luis Enrique tại CLB Paris Saint-Germain là xóa bỏ “ranh giới” giữa nhóm cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha và phần còn lại.
Khi được hỏi về Kylian Mbappé trước khi gia nhập CLB Paris Saint-Germain, Messi nhận xét Mbappé sẽ ổn vì “cậu ấy nói tiếng Tây Ban Nha hoàn hảo”. Học tiếng Tây Ban Nha giờ là yếu tố rõ ràng nhất để thành công trong bóng đá đỉnh cao.
José Mourinho - “người phiên dịch”, xây dựng sự nghiệp nhờ khả năng ngôn ngữ. Nam Florida, nơi đặt trụ sở mới của FIFA, nằm ngay giao điểm của những lằn ranh sắc tộc và ngôn ngữ tại Mỹ. Tiếng Tây Ban Nha ở đây vừa là ngôn ngữ nhập cư, vừa là tiếng mẹ đẻ của một bộ phận dân chúng có ảnh hưởng.
Dù châu Âu vẫn thống trị giải đấu và giành phần lớn 1 tỷ USD tiền thưởng, FIFA Club World Cup vẫn là cơ hội để Nam Mỹ giành lại “miếng bánh”, giảm phụ thuộc vào vai trò “mỏ nhân tài” cho châu Âu. Sự mở rộng của FIFA Club World Cup bị chỉ trích rất nhiều, nhưng FIFA không sai khi nói nó có thể tái phân phối của cải. Nam Mỹ ủng hộ giải đấu vì đây là cơ hội để giành một miếng bánh, thậm chí đảo ngược phần nào vai trò “cánh tay sản xuất” của bóng đá châu Âu, ngăn chặn dòng chảy nhân tài.
Đó chính là hình ảnh của bóng đá hiện đại, khi sự phân hóa giàu - nghèo đang quá lớn, cần có sự dung hòa. Trận thua đậm 0-10 của Auckland City khi đối đầu Bayern Munich là một ví dụ. Đây là một trong những trận đấu chênh lệch nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp. Auckland may mắn không thua đậm hơn khi Bayern tung 31 cú sút, 17 trúng đích, kiểm soát 71% bóng. Đội New Zealand chỉ có một cú sút về phía khung thành Manuel Neuer.
Sự chênh lệch trên sân phản ánh ngoài đời thực: Doanh thu: Auckland kiếm khoảng 488.000 bảng Anh/năm, trong khi Bayern thu 810 triệu bảng Anh. Lương: Cầu thủ Auckland bị giới hạn 66 bảng/tuần so với 400.000 bảng Anh của Harry Kane. Nghĩa là một cầu thủ Auckland cần đến... 117 năm mới kiếm được khoản lương tuần của Kane. Vì thế giá trị đội hình của Auckland chỉ là 3,9 triệu bảng Anh, so với 769 triệu bảng Anh của đối thủ.
Là đại diện duy nhất của châu Đại Dương, Auckland nhận 2,6 triệu bảng Anh tiền thưởng tham dự, dù không bằng các đội châu Âu (nhận từ 9,9-29,6 triệu bảng Anh), thì đó vẫn là một khoản lớn cho một tập thể gồm giáo viên, môi giới bảo hiểm, thợ cắt tóc, nhân viên bán hàng và sinh viên…
Tỷ số thảm họa của Auckland City để lại nhiều góc nhìn, nhưng định dạng mới của Club World Cup cho phép các đội bán chuyên như Auckland bước ra thế giới và kiếm được một khoản tiền mà trước đây họ chưa từng mơ đến. Auckland, dù thua đậm, vẫn mang tinh thần đáng khâm phục.
Các cầu thủ như Nathan Lobo - vừa thi đấu vừa thi đại học - đại diện cho giấc mơ của bóng đá nghiệp dư. Auckland xứng đáng góp mặt nhờ thành tích 4 lần vô địch châu Đại Dương; trong khi Bayern hướng đến chức vô địch, Auckland đã hoàn thành “giấc mơ” chỉ bằng việc ra sân.
CHU NGỌC
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/fifa-club-world-cup-2025-hoi-tho-bong-da-toan-cau-post799759.html