FIFA Club World Cup 2025 đang tới gần.
FIFA từng mơ về một Club World Cup quy mô như World Cup quốc gia: 32 đội, sân chơi đỉnh cao quy tụ những thương hiệu danh giá nhất của bóng đá thế giới. Thế nhưng, khi trái bóng sắp lăn tại Mỹ, giấc mơ ấy lại đang chạm trán một nỗi lo rất đời thường: khán đài trống.
Giải đấu lớn, không khí nhỏ
63 trận đấu trong vòng một tháng - con số ấn tượng với bất kỳ giải đấu nào. Nhưng với người Mỹ, vốn đã có NBA, NFL, MLB và MLS làm thỏa mãn nhu cầu thể thao mỗi tuần, thì một giải bóng đá chưa quen tên, chưa gắn bó, chưa có tính truyền thống - sẽ phải vật lộn để giành sự quan tâm.
Ngay cả trận khai mạc giữa Inter Miami - đội bóng có Lionel Messi - và Al Ahly (Ai Cập), diễn ra ở Hard Rock Stadium với sức chứa gần 64.000 chỗ ngồi, vẫn chưa chắc có thể lấp đầy khán đài. Nhiều nguồn tin cho biết FIFA đang nỗ lực hậu trường để đảm bảo sân kín khán giả, bất chấp thực tế doanh số vé chưa như kỳ vọng.
Thậm chí, theo tiết lộ từ nhà báo Diego Monroig (ESPN Argentina), chỉ có hai CLB là Real Madrid và Boca Juniors bán sạch vé ba trận vòng bảng - một tín hiệu rõ ràng cho thấy, danh tiếng toàn cầu không đồng nghĩa với sức hút phổ quát ở địa phương.
Real Madrid là một cái tên quá mạnh về thương hiệu. Họ sở hữu dàn sao đẳng cấp như Bellingham, Vinicius, Valverde… và dĩ nhiên, một lượng fan khổng lồ trải dài từ châu Âu sang châu Mỹ. Việc Real cháy vé không gây bất ngờ. Nhưng đáng nói hơn là sự hiện diện đầy ấn tượng của Boca Juniors.
Dàn sao Manchester City đã có mặt tại Mỹ, chuẩn bị dự FIFA Club World Cup.
CLB đến từ Argentina không sở hữu nhiều cầu thủ được biết đến rộng rãi ngoài Nam Mỹ. Nhưng Boca là biểu tượng văn hóa, là tinh thần bóng đá đường phố, là cái tên gợi lên cảm xúc mãnh liệt cho cộng đồng người Latinh tại Mỹ - đặc biệt ở Miami, nơi họ sẽ đá hai trận đầu.
Thành công trong bán vé của Boca là minh chứng cho một thứ quyền lực mềm mà bóng đá châu Âu đôi khi bỏ quên: bản sắc. Khi người hâm mộ cảm thấy mình thuộc về một phần của CLB, họ không cần danh hiệu Champions League để yêu mến.
FIFA và bài toán của niềm tin
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng trấn an trước truyền thông rằng các sân vận động - đặc biệt là trận mở màn - sẽ chật kín khán giả. “Chúng tôi sẽ có những khán đài đầy ắp người, một không khí lễ hội đích thực”, ông nói. Nhưng liệu đó là sự thật hay là niềm tin chủ quan?
FIFA đã đặt cược rất lớn vào Club World Cup - không chỉ vì tiền bản quyền truyền hình hay doanh thu quảng cáo, mà còn vì mục tiêu chiến lược: mở rộng ảnh hưởng bóng đá tại thị trường Mỹ trước thềm World Cup 2026. Nhưng nếu người Mỹ không mặn mà, và phần lớn trận đấu bị phủ bởi hàng ghế trống, thì thông điệp ấy có lẽ sẽ phản tác dụng.
Việc chỉ hai đội cháy vé trong số 32 đội dự giải là hồi chuông báo động. Giải đấu không thể chỉ sống nhờ một vài cái tên. Và nếu các trận đấu còn lại chìm trong không khí nhạt nhòa, thì giá trị thương hiệu sẽ bị xói mòn, thậm chí phản tác dụng với tầm nhìn “toàn cầu hóa” của FIFA.
Liệu Club World Cup có thể trở thành giải đấu giúp FIFA thu về tiếng vang.
Club World Cup - như tên gọi - cần là sân khấu cho các CLB, không chỉ những CLB của châu Âu. Nhưng với việc phần lớn người hâm mộ chỉ quan tâm đến vài đại gia quen thuộc, còn các đại diện đến từ châu Phi, châu Á, CONCACAF hay Nam Mỹ (ngoài Boca) bị lép vế hoàn toàn, thì "sân khấu lớn" kia đang trở nên mất cân bằng.
Nên nhớ, World Cup thành công không chỉ vì có Brazil, Đức hay Pháp. Đó là sự kiện toàn cầu vì nó gắn kết người hâm mộ từ Nhật Bản đến Senegal, từ Mexico đến Iran. Còn Club World Cup hiện tại lúng túng trong chính mô hình mà nó học theo: vỏ ngoài hoành tráng, nhưng ruột rỗng nếu không có cảm xúc và sự hiện diện thực sự từ cộng đồng.
FIFA cần nhìn thẳng vào bài toán hiện tại. Thay vì tập trung vào số lượng đội, số lượng trận hay tầm vóc tổ chức, có lẽ điều cần nhất là khơi dậy tình yêu bóng đá ở địa phương - qua những câu chuyện, những cầu thủ mang tính biểu tượng, và cả sự kết nối với cộng đồng. Một khán đài đầy 10.000 người thực sự đam mê sẽ có giá trị hơn nhiều so với sân 60.000 chỗ nhưng thưa thớt tiếng hô vang.
Nếu Club World Cup 2025 thất bại về mặt không khí, đó không chỉ là vấn đề truyền thông hay tiếp thị - đó là lời nhắc FIFA rằng: bóng đá không chỉ là sân chơi của những cái tên lớn, mà là cảm xúc, sự kết nối và niềm tin. Ba yếu tố ấy, đáng tiếc thay, vẫn đang thiếu hụt trầm trọng trên hành trình biến Club World Cup thành “World Cup thứ hai”.
Di Cầm