Hai Long nâng cúp trước MU. Ảnh: Thuận Thắng.
Trong số 4 cầu thủ Việt Nam được triệu tập, chỉ riêng Hai Long được HLV Kim Sang Sik xếp đá chính ngay từ đầu, dù anh vừa cày ải ở vòng 24 V-League ngày trước đó và không có buổi tập nào với toàn đội.
Thế nhưng, chính tiền vệ Hà Nội FC lại thi đấu xuất sắc nhất trên sân trong 45 phút đầu tiên. Được bố trí đá tiền đạo cánh trong sơ đồ 3-4-3, Hai Long khiến hàng thủ MU nhiều phen hú vía với tốc độ và kỹ thuật lắt léo.
Anh tung ra 3 cú dứt điểm nguy hiểm ngay trong hiệp 1, thiếu chút may mắn để tạo nên bàn thắng vào lưới của thủ thành Onana.
Trang fanpage chính thức của FIFA World Cup đã chia sẻ hình ảnh Hai Long cùng dòng trạng thái gây sốt: "Tôi đã bao giờ nghe tên cậu ấy đâu..." – một lời thừa nhận đầy ẩn ý về sự bùng nổ ngoài dự đoán của tuyển thủ Việt Nam.
Các CĐV quốc tế cũng không tiếc lời ngợi khen: “Chúng ta đổi số 9 của MU lấy cậu ấy được không?”, hay “Mỗi pha bóng của ASEAN All-Stars khiến hàng thủ MU run rẩy, nhất là số 9”.
Hai Long - từ niềm tự hào AFF Cup 2024, giờ đã là cái tên khiến nhiều trang báo quốc tế phải nhắc đến.
Thiên Bình/VietNamNet