FIFA phạt Malaysia: FAM vừa phản lưới vừa nhận thẻ đỏ

FIFA phạt Malaysia: FAM vừa phản lưới vừa nhận thẻ đỏ
5 giờ trướcBài gốc
Ván bài nhập tịch đổ vỡ
Đội tuyển Malaysia đang đối mặt với một trong những vụ bê bối lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới. Không phải thất bại trên sân cỏ, mà là một “bàn phản lưới nhà” kinh điển.
Tham vọng vươn tầm châu lục của Harimau Malaya bị chính sự cẩu thả, hoặc gian lận theo như án phạt, của LĐBĐ Malaysia (FAM) tước đoạt.
FAM "phản lưới". Ảnh: Hồ Hải Hoàng
Trong nỗ lực nâng cấp chất lượng đội hình, FAM đã triển khai một chiến lược nhập tịch ồ ạt.
Họ chiêu mộ 7 cầu thủ đến từ các nền bóng đá mạnh nhất thế giới như Argentina, Tây Ban Nha, Brazil…, với kỳ vọng mang lại sức mạnh và sự tự tin mới cho đội tuyển.
Đội hình “đa quốc tịch” này đã thổi một luồng gió mới - trong trận thắng tuyển Việt Nam, họ giống như đội “các ngôi sao” thế giới - giúp Malaysia bắt đầu thi đấu vượt quá khả năng và nuôi dưỡng giấc mơ Asian Cup 2027.
Tuy nhiên, sự vội vàng và thiếu kiểm soát trong quy trình đã biến canh bạc này thành thảm họa.
Khi các ngôi sao mới đang trong giai đoạn thăng hoa, FIFA bất ngờ ra quyết định chấn động.
Cơ quan bóng đá thế giới xác định: các tài liệu chứng minh liên kết tổ tiên của các cầu thủ này đã bị làm giả hoặc không hợp lệ theo quy tắc nghiêm ngặt về quốc tịch của LĐBĐ thế giới.
Từ phản lưới nhà đến thẻ đỏ
Phán quyết của FIFA là một thẻ đỏ trực tiếp dành cho FAM, với khoản tiền phạt cao và 7 cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng.
Sự cố này đã tạo nên một bi kịch nhân đôi cho bóng đá Malaysia, như cách mà báo chí nước này mô tả.
Báo Malaysia gọi án phạt là thẻ đỏ mà FIFA dành cho FAM. Ảnh: VFF
Trước tiên, bàn phản lưới nhà. FAM đã sai lầm nghiêm trọng trong khâu kiểm soát hồ sơ, cố gắng lao nhanh qua rào cản về luật thi đấu của FIFA.
Họ biện minh đó là “lỗi kỹ thuật”, nhưng hệ quả lại là một vụ bê bối pháp lý lớn.
Thứ hai, thẻ đỏ từ FIFA. Malaysia không chỉ mất 7 cầu thủ này, mà chịu rất nhiều hệ lụy.
Nhà báo Ajitpal Singh, trên New Straits Times, đã chỉ rõ vấn đề mấu chốt: “FIFA không chỉ kiểm tra hộ chiếu, họ còn kiểm tra nguồn gốc tổ tiên”.
Các cầu thủ là công dân hợp pháp, nhưng lại không đủ điều kiện về mặt kỹ thuật để đại diện cho đội tuyển theo quy định về thi đấu.
Về nhập tịch, Ajitpal Singh viết: “Đây là thị trường chuyển nhượng mới nhất của môn bóng đá. Chỉ có điều, lòng trung thành có thể được đàm phán”.
Lòng tin bị đánh cắp
Giờ đây, thay vì tập trung vào những trận đấu quan trọng, Mãnh Hổ Malaya đang phải chạy theo chữ ký của luật sư để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Lòng tin của CĐV Malaysia bị đánh cắp. Ảnh: AFC
Vụ việc đã dấy lên sự hoài nghi sâu sắc trong người hâm mộ. Sự cố này không chỉ là một thất bại chuyên môn, mà là một sự phản bội niềm tin.
“Từng có lúc, người hâm mộ Malaysia cười nhạo Timor Leste vì vụ bê bối giấy tờ giả. Giờ đây, họ lại là trò cười và ở trong cùng một con thuyền”, nhà báo Singh mỉa mai, nhưng cũng cay đắng.
Nếu CAS giữ nguyên án phạt, khả năng rất cao, các quan chức FAM sẽ khó lòng giữ được ghế của mình. Đây là “bàn phản lưới nhà” ở cấp độ cao nhất.
Nhà báo Ajitpal Singh thất vọng khi Malaysia trở thành đề tài chơi chữ: “Các nhà phê bình đã nhanh chóng đưa ra từ ‘M’ - mercenaries (lính đánh thuê). Có lẽ là không công bằng, nhưng dư luận vẫn đau đớn”.
Người hâm mộ dễ dàng tha thứ cho một trận thua, nhưng điều không thể chấp nhận là cảm giác bị lừa dối bởi chính những người lãnh đạo bóng đá nước nhà.
Ngọc Huy
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/fifa-phat-bong-da-malaysia-fam-phan-luoi-va-an-the-do-2460600.html