Một phụ nữ 22 tuổi tại Saint Petersburg đã bị bắt quả tang khi đang cài bom dưới gầm xe, theo thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Nghi phạm được cho là hành động theo chỉ đạo của tình báo Ukraine, với mục tiêu ám sát một nhân viên ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
Trong thông báo đưa ra hôm 3/7, FSB cho biết họ đã "vô hiệu hóa hành động của một công dân Nga, sinh năm 2002, có liên quan đến việc chuẩn bị một hành vi khủng bố nhân danh các cơ quan đặc nhiệm Ukraine".
“Cô ta bị bắt giữ khi đang đặt thiết bị nổ tự chế (IED) dưới chiếc xe ô tô của mục tiêu”, cơ quan này khẳng định, đồng thời công bố đoạn video ghi lại cảnh nghi phạm thực hiện hành vi và bị bắt giữ. Trong clip, cô gái xuất hiện với chiếc điện thoại trong tay, sau đó trượt một gói đồ không xác định dưới gầm chiếc SUV hiệu Mercedes.
Sau khi bị bắt, ban đầu nữ nghi phạm khai rằng chỉ được giao nhiệm vụ theo dõi chiếc xe, nhưng chỉ vài giây sau lại thừa nhận rằng mình đã “cố gắng đặt một thiết bị gì đó” dưới gầm xe.
Theo FSB, vào tháng 6/2024, người phụ nữ này đã chủ động liên hệ với các cơ quan đặc nhiệm Ukraine, bày tỏ mong muốn "tham gia vào các hoạt động phá hoại và khủng bố" để đổi lại sự giúp đỡ rời khỏi Nga và xin tị nạn tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho người chỉ đạo, cô ta thực hiện nhiều hành vi: Vẽ khẩu hiệu ủng hộ Ukraine tại nhiều địa điểm công cộng ở khu vực Moscow, phóng hỏa một cơ sở hạ tầng đường sắt nhưng không thành công.
Tới tháng 4/2025, nghi phạm được cho là đã đến Saint Petersburg để theo dõi một nhân viên ngành công nghiệp quốc phòng không được tiết lộ danh tính, và lên kế hoạch gài bom phá hoại chiếc xe của người này bằng thiết bị nổ tự chế.
Chính quyền Moscow trong thời gian qua đã nhiều lần cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau các âm mưu khủng bố, ám sát và phá hoại nhằm vào quan chức, nhà khoa học, và các nhân vật có ảnh hưởng tại Nga.
Trước đó, vào tháng 12/2024, Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng thủ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học của Nga, đã thiệt mạng tại Moscow do bị gài bom trên một chiếc xe máy điện; Kiev sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ ám sát.