Ga Hải Phòng - Khi di sản chuyển mình thành điểm hẹn văn hóa

Ga Hải Phòng - Khi di sản chuyển mình thành điểm hẹn văn hóa
7 giờ trướcBài gốc
Lễ công bố Ga Hải Phòng trở thành “Điểm du lịch” và khai trương đoàn tàu chất lượng cao mang tên “Hoa Phượng Đỏ”
Hoa Phượng Đỏ rực rỡ trên đường ray - một hình ảnh mới của thành phố Cảng
Sáng ngày 10 tháng 5, giữa những ngày tháng Năm lịch sử - mùa hoa phượng nở rực trên từng con phố đất Cảng - sân ga Hải Phòng trở nên đặc biệt náo nức.
Trong không khí trang trọng, ấm áp và giàu cảm xúc, ngành Đường sắt Việt Nam phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ công bố Ga Hải Phòng trở thành “Điểm du lịch” và khai trương đoàn tàu chất lượng cao mang tên “Hoa Phượng Đỏ”.
Các đại biểu khách mời bên trải nghiệm trong khoang nội thất con tàu Hoa Phượng Đỏ
Sự kiện long trọng này vinh dự đón tiếp sự hiện diện của đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Cùng đại diện Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng, các sở, ban ngành, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành, giới truyền thông và đông đảo người dân yêu mến thành phố Cảng. Đây là một ngày hội không chỉ của giao thông hay du lịch, mà là của ký ức, của những đổi thay mang hồn phố cảng - một sự kiện giao thoa giữa hiện tại và truyền thống.
Đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ nhân viên vận hành tàu HPĐ
Ga Hải Phòng - một chương ký ức sống
Được khánh thành từ năm 1902, Ga Hải Phòng là một trong những nhà ga cổ kính nhất Việt Nam, mang dáng vẻ trầm mặc và bề thế với kiến trúc Pháp cổ điển. Nơi đây không chỉ chứng kiến bao thăng trầm lịch sử, mà còn vinh dự là điểm khởi hành của chuyến tàu đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Hà Nội vào ngày 21/10/1946 - một dấu mốc được ghi nhận là Ngày truyền thống của ngành Đường sắt Việt Nam.
Sau hơn 120 năm tồn tại, ga vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên bản như một di sản sống giữa lòng thành phố. Việc công nhận Ga Hải Phòng là “Điểm du lịch” là một bước đi mang tính nhân văn - không chỉ bảo tồn di tích mà còn khơi dậy tinh thần sống động của không gian văn hóa này.
Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng chia sẻ đầy cảm xúc: “Từng viên gạch, từng mái ngói ở đây đều mang trong mình ký ức của thành phố. Chúng tôi mong muốn nơi này sẽ là điểm khởi đầu cho mỗi hành trình khám phá đất Cảng - không chỉ bằng phương tiện, mà bằng cảm xúc, bằng sự thấu hiểu văn hóa và con người.”
Những hành khách đầu tiên trên chuyến tàu mang tên Hoa Phượng Đỏ
Hoa Phượng Đỏ - một chuyến tàu của cảm xúc
Chọn cái tên “Hoa Phượng Đỏ” - loài hoa gắn với tên gọi thành phố - cho đoàn tàu chất lượng cao mới là một lựa chọn đầy biểu tượng. Tàu không chỉ là phương tiện vận tải, mà trở thành sản phẩm văn hóa di động, chuyên chở cả tinh thần và phong vị của đất Cảng đến gần hơn với mọi người. Được cải tiến toàn diện, đoàn tàu mang phong cách hiện đại pha lẫn nét hoài cổ: Toa xe VIP 34 chỗ với nội thất kiểu Đông Dương tinh tế; Toa A56 ghế xoay 180 độ, không còn lo ngồi ngược chiều tàu chạy; Hệ thống wifi miễn phí, màn hình LED, cửa bán tự động và nhà vệ sinh hiện đại; Ba hạng vé phù hợp cho nhiều đối tượng - từ học sinh, sinh viên, người lao động đến du khách quốc tế.
Mỗi chi tiết đều được chăm chút như một lời mời gọi: hãy đến và trải nghiệm Hải Phòng bằng cả trái tim, không chỉ qua điểm đến mà qua chính hành trình.
Giao thông gặp gỡ văn hóa - du lịch cất cánh
Không chỉ là buổi ra mắt đoàn tàu hay công bố một danh hiệu du lịch, sự kiện ngày 10/5 còn là lời cam kết cho một hướng đi bền vững: phát triển giao thông gắn với bảo tồn văn hóa, và kích hoạt du lịch trên nền tảng di sản.
Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều kế hoạch đã được công bố: Kết nối ga với các tour du lịch nổi bật như Cát Bà, Đồ Sơn, Bạch Đằng Giang; Tổ chức các hoạt động nghệ thuật tại sân ga vào buổi tối; Đưa ẩm thực và sản vật Hải Phòng lên tàu; Phối hợp với hệ thống nhà hang - khách sạn - xe buýt điện để mở rộng trải nghiệm du khách từ lúc đặt chân tới ga cho đến khi khám phá trọn thành phố.
Nếu nhà hát là nơi vang lên thanh âm nghệ thuật, thì ga tàu là nơi vang vọng bước chân của lịch sử và tương lai. Giờ đây với tên gọi mới: “Điểm du lịch Ga Hải Phòng” và hình ảnh mới đoàn tàu “Hoa Phượng Đỏ”, thành phố Cảng có thêm một biểu tượng để tự hào để giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế. Và biết đâu, trong một ngày không xa, du khách sẽ đến với Hải Phòng không chỉ vì biển Đồ Sơn hay đảo Cát Bà, mà còn vì muốn ngồi một chuyến tàu mang hương hoa phượng, dừng chân ở một ga tàu có thật nhiều câu chuyện để kể về đất, về người, và về những nhịp sống đang rạo rực vươn lên.
Xuân Huy
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/ga-hai-phong-khi-di-san-chuyen-minh-thanh-diem-hen-van-hoa-a28665.html