Gác bằng cử nhân, 2 'bóng hồng' Gen Z viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Gác bằng cử nhân, 2 'bóng hồng' Gen Z viết đơn tình nguyện nhập ngũ
một giờ trướcBài gốc
Nguyễn Hương Giang (bên trái) và Nguyễn Thị Ngọc Trâm (bên phải), gác lại tấm bằng đại học để khoác lên mình màu áo lính, viết tiếp khát vọng cống hiến tuổi hai mươi.
Sáng 3/3/2026, trước giờ chia tay, khi những chuyến xe chuẩn bị lăn bánh đưa thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ đợt từ ngày 4 đến 6/3/2026 (16–18 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong dòng người háo hức xen lẫn bịn rịn ấy có những cô gái trẻ vừa rời giảng đường đại học sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc…
Từ nếp nhà truyền thống đến ước mơ màu cảnh phục
Trong căn nhà nhỏ ở phường Hà Giang 1 (tỉnh Tuyên Quang), Hương Giang lặng lẽ xếp lại ba lô. Vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân giản dị và một cuốn sổ tay. “Mình mang theo quyển sổ để ghi lại hành trình khi được mặc trên mình bộ quần áo như thế này”, cô mỉm cười.
Nguyễn Hương Giang nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, khoảnh khắc đánh dấu lựa chọn dấn thân và khát vọng cống hiến của nữ cử nhân trẻ. Ảnh: NVCC
Sinh năm 2002, vừa tốt nghiệp ngành Luật, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Giang có nhiều lựa chọn. Nhưng từ nhỏ, hình ảnh bố và anh trai trong màu áo Công an nhân dân đã gieo vào cô một ước mơ bền bỉ. “Ngay khi nhận được quyết định tôi rất xúc động. Tôi đã chạm được vào màu áo mơ ước bấy lâu”, Giang nói.
Tuổi thơ của cô gắn với những lần theo bố xem diễn tập, nghe anh trai kể chuyện truy bắt tội phạm giữa rừng sâu. Sự quả cảm và kỷ luật của họ trở thành điểm tựa tinh thần cho cô gái trẻ. Ước mơ ấy lớn dần theo năm tháng, để hôm nay, khi cầm trên tay tấm bằng cử nhân, Giang lại chọn bắt đầu một hành trình mới.
Nguyễn Hương Giang chụp cùng bố trong ngày chuẩn bị lên đường nhập ngũ, phía sau quyết định dấn thân là truyền thống gia đình và niềm tin lặng thầm trao gửi. Ảnh: NVCC
Là một cô gái Gen Z yêu tự do, Giang hiểu môi trường quân ngũ sẽ rất khác những ngày tháng sinh viên. Cô sẽ tạm rời xa điện thoại, làm quen với cường độ huấn luyện cao, với nếp sống nghiêm khắc. “Đặc biệt là các bạn nữ phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần và thể chất, vì kỷ luật ở đây khác xa thời đi học”, cô chia sẻ.
Phía sau Giang là gia đình luôn lặng lẽ ủng hộ. Bố và anh trai hướng dẫn cô từng bài tập thể lực, cách sắp xếp sinh hoạt. Còn mẹ - một giáo viên mầm non đã nghỉ hưu - lại mang nhiều nỗi lo hơn.
“Mẹ xúc động và lo lắng không biết tôi sẽ tự lập thế nào trong môi trường hoàn toàn mới…”, Giang kể. Nhưng rồi cô nhắc lại lời mẹ, ánh mắt dịu đi: “Mẹ rất tôn trọng mọi quyết định của mình và luôn ủng hộ”.
Là đảng viên từ tháng 10/2025, Giang tình nguyện nhập ngũ, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến của một người trẻ có lý tưởng. Ảnh: NVCC
Chính sự tôn trọng ấy khiến Giang thêm vững vàng. Cô tin nền tảng Luật học sẽ giúp mình tiếp thu nhanh nghiệp vụ, hiểu sâu giá trị của pháp luật trong thực tiễn. “Tôi mong có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng là hoàn thành ước mơ từ bé”, Giang nói, giọng vừa háo hức vừa hồi hộp.
Lựa chọn màu áo trách nhiệm giữa những ngã rẽ cuộc đời
Cách đó hàng trăm cây số, tại xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), Ngọc Trâm cũng đang chuẩn bị cho ngày giao nhận quân. Sinh năm 2002, tốt nghiệp ngành Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, trước mắt Trâm là nhiều cơ hội việc làm. Thế nhưng cô gái miền Trung nắng gió lại chọn viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.
Nguyễn Thị Ngọc Trâm nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, lựa chọn không dễ dàng nhưng đầy trách nhiệm của cô gái miền Trung. Ảnh: NVCC
Với Trâm, đó không đơn thuần là một quyết định nghề nghiệp. Lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống hiếu học và cách mạng, cô hiểu rằng bình yên của hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh thầm lặng của biết bao người. “Em nghĩ mình còn trẻ, có sức khỏe, có tri thức thì nên thử thách bản thân trong môi trường kỷ luật. Nếu không đi bây giờ, sau này em sẽ tiếc”, Trâm chia sẻ.
Năm 2026, Hà Tĩnh có 290 công dân ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong số đó, Trâm là nữ công dân tình nguyện duy nhất. Lá đơn của cô vì thế không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn trở thành dấu mốc đặc biệt.
Quyết định ấy từng khiến gia đình trăn trở. Xa nhà, đối mặt với môi trường nghiêm khắc, đó không phải lựa chọn “nhẹ nhàng” cho một cô gái vừa tốt nghiệp đại học. Nhưng sau cùng, gia đình vẫn là điểm tựa. “Bố mẹ bảo chỉ cần con sống có trách nhiệm với lựa chọn của mình, gia đình luôn đứng phía sau”, Trâm kể.
Trong ánh mắt người mẹ sắp tiễn con lên đường nhập ngũ, có lo lắng nhưng cũng đầy tự hào. Niềm tin ấy tiếp sức cho Trâm bước qua những băn khoăn ban đầu. Cô nói giản dị: “Bình yên không tự nhiên mà có, nó được đổi bằng sự lặng thầm cống hiến của bao người. Em muốn là một phần nhỏ bé trong sự lặng thầm đó”.
Ngọc Trâm đã sẵn sàng tư trang, ánh mắt ánh lên quyết tâm trước giờ lên đường nhập ngũ, mang theo niềm tin của gia đình và khát vọng được góp phần giữ gìn bình yên Tổ quốc. Ảnh: NVCC
Cũng như Giang, Trâm tin sự cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì của phụ nữ sẽ là lợi thế trong môi trường vốn được xem là khắc nghiệt. Họ không chọn con đường an toàn. Họ chọn sự tôi luyện.
Ngày mai, từ 4 đến 6/3/2026, các tân binh trên cả nước sẽ chính thức bước vào môi trường mới. Trong hàng ngũ ấy có hai nữ cử nhân trẻ mang theo tri thức, khát vọng và lòng tin. Họ đại diện cho một thế hệ phụ nữ Việt Nam hiện đại: có học vấn, có quyền lựa chọn và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Không né tránh thử thách, không ngại gian khổ, họ khoác lên mình màu áo lính bằng sự tự nguyện.
Có thể phía trước là những ngày nắng gió thao trường, những buổi tập mệt nhoài và cả những phút nhớ nhà. Nhưng chính nơi ấy sẽ tôi luyện bản lĩnh, kỷ luật và ý chí.
Và biết đâu, từ những trang sổ tay viết vội trong đêm, từ những bước chân đều trên sân tập, một ước mơ khác lại được mở ra - ước mơ trở thành những chiến sĩ Công an nhân dân vững vàng chuyên môn, giàu lòng nhân ái…
Nguyễn Thị Thúy Hiền
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/gac-bang-cu-nhan-hai-bong-hong-gen-z-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-238260303152930127.htm