Gái mại dâm mất tích bí ẩn sau khi đi gặp khách: Cuộc điện thoại cầu cứu tuyệt vọng cuối cùng phơi bày tất cả

Gái mại dâm mất tích bí ẩn sau khi đi gặp khách: Cuộc điện thoại cầu cứu tuyệt vọng cuối cùng phơi bày tất cả
9 ngày trướcBài gốc
Phim tài liệu Gone Girls: The Long Island Serial Killer mới ra mắt trên Netflix đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Bộ phim phơi bày toàn bộ hành trình điều tra vụ án giết người hàng loạt liên quan đến ít nhất 10 nạn nhân, phần lớn là gái mại dâm, trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến 2010 tại bang New York (Mỹ).
Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc gọi 911 đầy ám ảnh của Shannan Gilbert, 23 tuổi, một nữ hộ tống hành nghề tại thành phố New York. Cô mất tích sau khi đến gặp khách hàng tại cộng đồng dân cư khép kín Oak Beach.
Cuộc điện thoại cuối cùng
Vào sáng sớm ngày định mệnh năm 2010, Shannan rời nhà khách hàng trong hoảng loạn, gọi 911 và nói: "Có người đang đuổi theo tôi." Cô chạy khắp khu dân cư gõ cửa cầu cứu, thậm chí còn ngã lăn xuống cầu thang nhà một người hàng xóm lớn tuổi trước khi biến mất.
Cảnh sát sau đó có mặt nhưng chỉ ghi nhận đây là một "vụ rối loạn nhỏ" và không có hành động gì thêm. Tuy nhiên, mẹ của Shannan – bà Mari Gilbert – không chấp nhận sự thờ ơ đó. Bà không ngừng gây áp lực với cảnh sát và giới truyền thông để tìm kiếm con gái.
Maureen Brainard-Barnes là một phần của Gilgo Four. Ảnh: Netflix
Phát hiện rúng động
Tám tháng sau, vào tháng 12/2010, cảnh sát phát hiện nhiều bộ hài cốt tại bãi biển Gilgo. Bốn nạn nhân đầu tiên được xác định gồm:
Melissa Barthelemy (24 tuổi)
Megan Waterman (22 tuổi)
Amber Costello (27 tuổi)
Maureen Brainard-Barnes (25 tuổi)
Tất cả đều hành nghề mại dâm và mất tích trong giai đoạn 2007–2010. Các thi thể bị trói và quấn trong bao bố, cho thấy nhiều khả năng đây là hành vi của một kẻ giết người hàng loạt.
Cuộc điều tra sau đó phát hiện thêm sáu thi thể khác, trong đó có một bé gái, một người đàn ông châu Á mặc đồ phụ nữ, và một số hài cốt không đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy thi thể của Shannan.
Tháng 12/2011, cảnh sát mở rộng tìm kiếm tại khu vực đầm lầy nơi cô mất tích. Thi thể và một số đồ đạc của Shannan được tìm thấy, nhưng nguyên nhân cái chết ban đầu được xác định là “tai nạn”. Gia đình sau đó mời bác sĩ pháp y nổi tiếng Michael Baden khám nghiệm lại và kết luận Shannan bị siết cổ đến chết.
Rex Heuermann đang chờ xét xử. Ông đã phủ nhận mọi sự liên quan. Ảnh: Netflix
Hồ sơ các nạn nhân
Các nạn nhân trong vụ án đều có hoàn cảnh khó khăn và làm nghề hộ tống qua Craigslist:
Melissa Barthelemy từng học nghề làm tóc, mất tích sau khi nói sẽ gặp khách tại Long Island. Em gái cô nhận được bảy cuộc gọi nặc danh từ kẻ lạ mặt chế nhạo và nói đang “xem xác chị cô phân hủy”.
Maureen Brainard-Barnes là mẹ đơn thân, hành nghề để trang trải cuộc sống và trả tiền thuê nhà.
Amber Costello mất tích sau khi nhận lời gặp một khách hàng trả 2.500 USD cho một đêm. Trước đó, cô từng bị một người đàn ông to lớn quấy rối tại nhà.
Megan Waterman, 22 tuổi, biến mất khi rời khách sạn lúc 1 giờ 30 sáng, để lại con gái 3 tuổi.
Valerie Mack, 24 tuổi, được xác định nhờ xét nghiệm phả hệ.
Jessica Taylor bị phân xác, thi thể được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau.
Sandra Costilla, 28 tuổi, cũng được xác nhận là nạn nhân.
Mẹ của Megan, bà Lorraine Ela, từng chỉ trích truyền thông vì gọi các nạn nhân là "gái điếm": “Họ không phải là những người như vậy. Đừng gắn cho họ danh xưng đó – điều đó khiến mọi người e ngại chia sẻ thông tin.”
Bắt giữ nghi phạm
Đến năm 2023, sau nhiều năm điều tra, cảnh sát bắt giữ Ron Heuermann, 61 tuổi, kiến trúc sư sống tại Long Island. Ông bị cáo buộc sát hại 7 phụ nữ, bao gồm các nạn nhân trong “Bộ tứ Gilgo” – nhóm bốn thi thể đầu tiên được phát hiện năm 2010.
Heuermann phủ nhận mọi cáo buộc. Vợ ông, bà Asa Ellerup, đã nộp đơn ly hôn nhưng tuyên bố không tin chồng mình có thể gây ra những tội ác như vậy.
Cảnh sát theo dõi Heuermann từ năm 2022, sau khi một chi tiết từ lời kể của bạn cùng nhà Amber Costello – về một người đàn ông lái xe Chevrolet Avalanche – trùng khớp với hồ sơ nghi phạm.
Tiến trình xét xử
Luật sư bào chữa đang yêu cầu xét xử riêng từng vụ án, đồng thời tìm cách loại trừ bằng chứng ADN hạt nhân, cho rằng chưa được cộng đồng khoa học chấp thuận rộng rãi. Hiện vẫn chưa có ngày xét xử chính thức.
Cảnh sát tuyên bố cái chết của Shannan Gilbert vẫn được coi là “tai nạn không may” nhưng sẵn sàng tiếp nhận thông tin mới để xác định nguyên nhân chính xác.
Bi kịch gia đình tiếp tục nối dài khi năm 2016, Mari Gilbert, mẹ của Shannan, bị chính con gái ruột là Sarra Gilbert (mắc chứng tâm thần phân liệt) sát hại bằng 227 nhát dao và bình chữa cháy.
Phim tài liệu gây chú ý
Gone Girls: The Long Island Serial Killer, do Liz Garbus đạo diễn, gồm ba tập, phát hành trên Netflix vào ngày 31/3. Phim khắc họa toàn diện vụ án từ các nạn nhân, tiến trình điều tra, giới truyền thông đến vụ bắt giữ nghi phạm và những người liên quan.
Garbus cho biết bà từng gặp gia đình các nạn nhân khi thực hiện phim Lost Girls năm 2020 và tiếp tục duy trì mối quan hệ. Chính điều này giúp bộ phim tài liệu lần này mang góc nhìn chân thực từ người trong cuộc.
Minh Khuê (theo News)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/gai-mai-dam-mat-tich-bi-an-sau-khi-di-gap-khach-cuoc-dien-thoai-cau-cuu-tuyet-vong-cuoi-cung-phoi-bay-tat-ca-13715.html