Chương trình Việt Nam – Đến và Yêu chính thức trở lại với khán giả truyền hình thông qua đêm Gala đặc biệt mang chủ đề “Nơi tôi gọi là tương lai”. Phát sóng vào tối nay (31/12) trên kênh VTV4, đây không chỉ là sự kiện tổng kết hành trình đã qua mà còn là lời chào năm mới đầy kỳ vọng, khắc họa một Việt Nam năng động và giàu tiềm năng.
Ê - kíp chương trình Việt Nam - Đến và Yêu
Góc nhìn quốc tế về tiềm năng và sự gắn kết tại Việt Nam
Tiếp nối tinh thần xuyên suốt từ các mùa trước, Gala năm nay kể về câu chuyện của những người nước ngoài đã chọn đến, yêu và gắn bó lâu dài với mảnh đất hình chữ S. Điểm đáng chú ý là họ không chỉ bị thu hút bởi cảnh sắc thiên nhiên hay sự hiếu khách, mà còn nhìn thấy ở Việt Nam những cơ hội phát triển chưa được khai phá. Chính niềm tin này đã thúc đẩy họ cùng người dân bản địa kiến tạo nên những giá trị bền vững cho tương lai chung.
Sân khấu nghệ thuật giàu cảm xúc và công nghệ hiện đại
Đêm Gala được dẫn dắt bởi hai MC Huyền Trần và Rufino Aybar, kết hợp cùng chuỗi tiết mục biểu diễn dàn dựng công phu. Khán giả sẽ được thưởng thức giọng hát truyền cảm của Pia Linh và màn trình diễn ca khúc tiếng Việt đầy bất ngờ của Will Killen. Đặc biệt, sự hỗ trợ từ hệ thống LED và đồ họa hiện đại đã tạo nên một không gian sân khấu sinh động, giàu chiều sâu, mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng cho người xem.
Lời gợi mở về niềm tin vào ngày mai
Chia sẻ về lựa chọn chủ đề năm nay, TCXS Nguyễn Ngọc Liên cho biết những câu chuyện chân thật của các nhân vật đã gặp nhau ở một điểm chung: sự hướng tới tương lai. Bà nhấn mạnh rằng những người bạn quốc tế này đã tìm thấy tương lai của chính mình trong sự phát triển của Việt Nam. Chương trình vì thế không chỉ dành cho người nước ngoài mà còn là lời nhắn nhủ để mỗi người dân thêm trân trọng những giá trị cốt lõi của đất nước qua một lăng kính mới mẻ.
Gala Việt Nam - Đến và Yêu: Nơi tôi gọi là tương lai lên sóng tối 31/12 trên VTV4 hứa hẹn là một điểm hẹn cuối năm ấm áp, lan tỏa thông điệp tích cực và niềm tin vào một năm mới khởi sắc.
Tuệ Nhân