Một buổi sáng đặc biệt đã diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Đây không phải là ngày tựu trường mà là ngày xuất quân của gần 100 học sinh Thủ đô bước vào hành trình rèn luyện mang tên Học kỳ quân đội - một trải nghiệm sống, học tập và trưởng thành trong môi trường kỷ luật quân đội.
Với quân phục chỉnh tề và ánh mắt háo hức xen lẫn hồi hộp, mỗi em học sinh mang theo hành trang không chỉ là quần áo, đồ dùng cá nhân - mà còn là khát vọng khẳng định bản thân, học cách tự lập và trưởng thành.
Với nhiều em nhỏ, đây là lần đầu tiên xa nhà dài ngày. Các em vừa háo hức, vừa có chút lo lắng. Nhưng chính sự thay đổi này là điều các bậc phụ huynh mong chờ: một môi trường giúp con trưởng thành hơn qua kỷ luật và trách nhiệm.
Để đảm bảo mỗi học viên được phát triển toàn diện cả về thể chất, kỹ năng và nhân cách, chương trình sẽ được thiết kế với nội dung khoa học, phù hợp với từng độ tuổi.
Bà Nguyễn Phương Liên – Giám đốc Trung tâm Phát triển Kỹ năng xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam – cho biết: "Năm nay chúng tôi mong muốn các con được trang bị thêm kiến thức về quốc phòng an ninh, rèn luyện tính kỷ luật, tự lập, tự giác giống như những người chiến sĩ đi nghĩa vụ quân sự. Chương trình là trải nghiệm cho nên các con vừa học vừa chơi, được trang bị nhiều kĩ năng".
Sau lễ xuất quân, các em bước vào môi trường rèn luyện thực tế tại đơn vị quân đội từ giờ giấc sinh hoạt, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sinh tồn và ứng phó tình huống. Bên cạnh đó còn có các bài huấn luyện nghiêm ngặt: tập luyện đội ngũ, rèn luyện thể lực, học cách sơ cứu và phối hợp đồng đội. Những trải nghiệm này giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
Học kỳ quân đội có nhiều bài học quý giá, trở thành hành trang giúp các em tự tin hơn trên hành trình tương lai. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng giá, góp phần tạo nên những thế hệ thanh thiếu niên năng động, bản lĩnh và có trách nhiệm.
Nguyễn Tuyền
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/gan-100-hoc-sinh-thu-do-xuat-quan-hoc-ky-quan-doi-339774.htm