Gần 15 năm ngồi xe lăn cổ vũ bóng đá

Gần 15 năm ngồi xe lăn cổ vũ bóng đá
4 giờ trướcBài gốc
Chiều muộn trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), trong trận giao hữu của đội tuyển bóng đá Việt Nam với Bangladesh vừa diễn ra mới đây, giữa dòng người ngập tràn sắc đỏ trên các khán đài, xuất hiện một hình ảnh đầy xúc động. Ông Đinh Anh Tuấn-người đàn ông ngồi trên xe lăn, tay cầm ảnh Bác Hồ, xung quanh là rất nhiều cổ động viên người nước ngoài, cùng nhau hô vang theo nhịp trống hai tiếng “Việt Nam”.
Ông Đinh Anh Tuấn luôn có mặt trong các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Ông Tuấn vốn là gương mặt không xa lạ gì với những người yêu bóng đá nếu thường xuyên theo dõi đội tuyển Việt Nam tại các khán đài. Gần 15 năm qua, hình ảnh ông trên khán đài, cùng chiếc xe lăn, lá cờ đỏ sao vàng và tấm ảnh Bác Hồ trở nên quen thuộc qua rất nhiều trận đấu. Hình ảnh ấy cũng đã trở thành một biểu tượng đẹp của văn hóa cổ vũ bóng đá. Đồng hành bên ông là người vợ, bà Nguyễn Thị Minh Phương, sinh năm 1967, người lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn, đưa chồng đi hết sân vận động này đến sân vận động khác, từ trong nước ra nước ngoài để tiếp lửa cho đội tuyển quốc gia.
Là người gốc Nam Định (nay là Ninh Bình), ông Tuấn gắn bó với bóng đá từ rất sớm. Tình yêu ấy theo ông qua nhiều thăng trầm của bóng đá nước nhà, nhưng chưa bao giờ phai nhạt. Trên khán đài, ông luôn cổ vũ với tinh thần tích cực, chừng mực, lan tỏa năng lượng lạc quan tới những người xung quanh.
Trước khi nghỉ hưu, hai vợ chồng ông Tuấn có nhiều năm cùng nhau làm việc tại Nhà máy Z125 (Công ty TNHH MTV Cơ khí 25, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng). Ông Tuấn là công nhân viên quốc phòng, còn bà Phương mang quân hàm Thiếu tá QNCN.
Người vợ luôn đồng hành với ông Tuấn trong mỗi trận đấu.
Ít ai biết, phía sau sự hiện diện bền bỉ ấy là một biến cố lớn của cuộc đời. Ông Tuấn cho biết: “Cách đây gần 15 năm, tôi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị hôn mê nhiều ngày. Khi tỉnh lại, tôi phải gắn bó với chiếc xe lăn, trong cơ thể hiện nay vẫn còn những đinh vít, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là mỗi khi thời tiết chuyển lạnh. Nhưng chính từ biến cố đó, nghị lực sống và niềm đam mê bóng đá trong tôi không hề vơi đi, mà càng trở nên mãnh liệt hơn”.
Sau khi nghỉ hưu, dù sức khỏe hạn chế nhưng ông Tuấn vẫn duy trì công việc kinh doanh phù hợp để có thêm thu nhập, chủ động trang trải cho những chuyến đi xa theo chân đội tuyển. Hành trình đi cổ vũ của vợ chồng ông Tuấn cũng không phải dễ dàng. Những chuyến xe đường dài, việc di chuyển lên xuống khán đài hay sinh hoạt xa nhà đều là thử thách. Tuy nhiên, vượt lên tất cả là niềm đam mê cháy bỏng môn thể thao vua, họ gần như không vắng mặt ở những trận đấu quan trọng của đội tuyển. Từ sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy (Hà Nội), sân Việt Trì (Phú Thọ), sân Thiên Trường (Ninh Bình),... đến những chuyến xuất ngoại, chiếc bánh xe lăn luôn đồng hành với ông. Dịp nào không thể đi cùng đội tuyển, ông Tuấn lại có mặt ở sân bay, chờ đón các cầu thủ trở về.
Ông Tuấn luôn xem mình là người may mắn khi trên mọi hành trình luôn có vợ đồng hành. Chung niềm đam mê bóng đá, bà Phương còn lặng lẽ chăm sóc ông trong từng chuyến đi, từ những chặng đường dài đến từng bậc khán đài. Với bà, sự sẻ chia ấy như trở thành một phần cuộc sống của bà sau khi nghỉ hưu. “Khi nào chân yếu, không thể đi được nữa thì mới thôi. Còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ tiếp tục đưa ông ấy đi xem đá bóng”, bà Phương chia sẻ.
HLV Park Hang-seo tri ân cổ động viên đặc biệt của mình trong buổi lễ tri ân của ông. Ảnh do nhân vật cung cấp
Sự bền bỉ ấy của ông Tuấn đã được người hâm mộ cùng các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia trân trọng. Trong nhiều dịp, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hay các huấn luyện viên Park Hang-seo, Kim Sang-sik, Mai Đức Chung đều nhận ra ông, dừng lại hỏi thăm với những cái bắt tay, cái ôm đầy tình cảm. Với họ, ông Tuấn không chỉ là một cổ động viên, mà còn là nguồn động viên tinh thần đặc biệt tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ nước nhà.
Trong trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam với Malaysia trên sân Thiên Trường, ông Tuấn cho biết, vợ chồng ông sẽ có mặt. Trở về “chảo lửa” quê hương, ông kỳ vọng đội tuyển sẽ có một màn trình diễn thuyết phục. Ông cũng gửi gắm niềm tin vào những nhân tố đang được chờ đợi, đặc biệt là cặp đôi Hoàng Hên và Xuân Son, những cái tên mà theo ông có thể mang lại sự tươi mới và đột biến cho lối chơi của đội tuyển.
Giữa dòng người cuồn cuộn trên các sân vận động, chiếc xe lăn lại tiếp tục lăn bánh, từ khán đài này sang khán đài khác. Sự hiện diện lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy, chính là một lát cắt bình dị mà cao quý của tình yêu Tổ quốc được gửi gắm qua bóng đá.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/gan-15-nam-ngoi-xe-lan-co-vu-bong-da-1032518