Cao hơn hàng chục nghìn thí sinh so với năm 2026
Năm 2026 đã được xem là “kỷ lục” với khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó gần 130.000 em đăng ký dự thi. Tuy nhiên, tỷ lệ vào trường công lập chỉ hơn 50%. Đây được xem là mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ, khiến áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Đáng chú ý, kỷ lục này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ vào năm 2027, khi dự kiến có tới gần 190.000 học sinh (theo số liệu từ đầu vào học sinh lớp 6), sẽ tốt nghiệp THCS phần lớn thuộc lứa sinh năm 2012, sinh năm Nhâm Thìn. Theo quan niệm của nhiều người cho rằng đây là năm “rồng vàng” nên có tỷ lệ sinh cao.
Ảnh minh họa
Không chỉ tăng đột biến trong một năm, quy mô học sinh lớp 9 của Hà Nội được dự báo duy trì ở mức rất cao trong nhiều năm sau. Giai đoạn 2028–2030, mỗi năm có thể có khoảng 160.000 học sinh thi lớp 10, cao hơn đáng kể so với hiện tại.
Trong khi đó, số lượng trường THPT công lập tăng chậm hơn so với đà tăng của học sinh. Từ năm 2021 đến nay, Hà Nội có thêm khoảng 11 - 13 trường THPT công lập, bao gồm cả các trường mới như Việt Hùng, Minh Châu chưa được giao chỉ tiêu.
Năm 2027 thành phố dự kiến có thêm 4 trường THPT công lập tại Đông Anh, Phú Diễn, Vĩnh Hưng và Tây Mỗ. Trong 5 năm tới, số trường dự kiến tăng ít nhất 8 đến 10 trường, bao gồm 6 trường liên cấp tiên tiến hoạt động từ năm 2029.
Trước áp lực này, nhiều phụ huynh đã chủ động cho con chuẩn bị từ sớm. Không ít gia đình có con học lớp 8 đã lên kế hoạch ôn thi ngay từ hè, thậm chí đăng ký học thêm các môn chính để tránh “mất gốc” và giảm áp lực về sau.
Kỳ vọng thành phố sẽ sớm có giải pháp đồng bộ
Trên các hội nhóm phụ huynh có con thi vào lớp 10 tại Hà Nội, không khí lo lắng không chỉ dừng ở kỳ thi năm 2026 mà còn lan sang cả năm sau. Nhiều phụ huynh có con thi lớp 10 năm 2027 cho rằng áp lực sẽ còn lớn hơn, khi số lượng học sinh dự thi được dự báo tăng mạnh.
Chị Phạm Thị Thêu (xã Vĩnh Thanh) có con đang học lớp 8 cho biết đã sớm tìm lớp và giáo viên để chuẩn bị cho con ôn luyện. Theo chị, ngay sau khi kết thúc năm học và nghỉ hết tháng 5, gia đình sẽ bắt đầu “chạy đà” ôn luyện từ tháng 6. “Mục tiêu là lấp đầy những phần kiến thức còn hổng, thành thạo các dạng bài để con vững vàng hơn trước kỳ thi quan trọng”, chị nói.
Chia sẻ thêm, chị Thêu cho rằng dù chưa biết con số học sinh chính thức thi vào lớp 10 năm sau, nhưng chị cho biết lượng thí sinh năm tới chắc chắn sẽ cao hơn. “Chỉ cần nhìn quanh, từ đồng nghiệp, họ hàng đến các bệnh viện năm đó đều rất đông người sinh con. Vì vậy, gia đình tôi đã chuẩn bị sẵn cả tâm lý lẫn tài chính để cùng con bước vào cuộc đua này”, chị bày tỏ.
Quan sát thực tế nhiều năm, chị Hường (xã Thư Lâm) nhận định kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội ngày càng căng thẳng. Không chỉ chủ động củng cố kiến thức cho con từ sớm, chị còn mong thành phố sẽ mở thêm trường THPT công lập trong những năm tới để đáp ứng nhu cầu học tập, giảm bớt áp lực cho học sinh và phụ huynh.
Cùng tâm lý đó, anh Tuấn (phường Hà Đông) cho biết đã định hướng, động viên con tập trung học ngay từ lớp 8 để tránh bị “hổng” kiến thức. Gia đình dự kiến cho con học thêm các môn Toán, Văn, Anh và Khoa học tự nhiên ngay từ dịp hè nhằm giảm áp lực trong giai đoạn nước rút.
Trong khi đó, chị Hương (phường Định Công) thừa nhận cảm giác lo lắng ngày càng lớn khi con sắp bước vào kỳ thi năm 2027. Chị kỳ vọng ngành giáo dục sẽ công bố sớm môn thi thứ ba như năm nay để học sinh yên tâm ôn tập.
Chị Hương cũng đề xuất, ngành giáo dục Thủ đô nên cân nhắc thêm phương án xét học bạ để đánh giá cả quá trình học tập của học sinh ở cấp THCS, thay vì chỉ dựa vào một kỳ thi để giảm áp lực thi cử cho học sinh cũng như gia đình và thành phố.
Thực tế cho thấy, kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội đang ngày càng trở thành một “cuộc đua” khốc liệt, khi số lượng thí sinh tăng nhanh nhưng cơ hội vào trường công lập chưa mở rộng tương xứng. Nhiều phụ huynh kỳ vọng thành phố sẽ sớm có giải pháp đồng bộ như: mở thêm trường, công bố sớm môn thi hoặc điều chỉnh phương thức tuyển sinh... để giảm áp lực cho học sinh.
NHẬT TÂN