Hơn 10 ngày kể từ sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu chung cư Wang Fuk Court tại Hong Kong (Trung Quốc) khiến 159 người thiệt mạng, đặc khu hành chính này vẫn đang đối mặt một thách thức lớn: tìm nhà cho hàng ngàn nạn nhân của vụ cháy.
Giờ đây, những người sống sót sau vụ hỏa hoạn đang trông cậy vào chính quyền để giúp họ xây dựng cuộc sống, khi chi phí nhà ở tại Hong Kong từ lâu nổi tiếng đắt đỏ, theo tờ The New York Times.
Nạn nhân trong vụ cháy chung cư Wang Fuk Court tại một nơi trú ẩn tạm thời vào tháng 11. Ảnh: Billy H.C. Kwok/THE NEW YORK TIMES
Vẫn chưa thể ổn định được cuộc sống
Các khối nhà chung cư tại Wang Fuk Court là nơi sinh sống của hơn 4.900 cư dân. Nhiều người trong số họ thuộc gia đình lao động – những người đã mua nhà thông qua một chương trình nhà ở xã hội của chính quyền. Nhiều người cũng đã sống ở khu chung cư hàng thập niên, trước khi trận hỏa hoạn dữ dội cướp đi sinh mạng của những người thân, hàng xóm và thiêu rụi tài sản của họ thành tro bụi.
“Thật kinh hoàng, tất cả tài sản của chúng tôi đã mất hết” – bà Diana Yu (71 tuổi) cho biết.
Bà đã rơi nước mắt khi chứng kiến ngọn lửa nhấn chìm căn hộ của bà – nơi bà đã sống suốt 4 thập niên. Bà Yu hiện ở trong một căn phòng nhỏ tại một cơ sở từng là nơi cách ly COVID-19, nhưng bà không biết sẽ ở nơi đây trong bao lâu.
Hơn 3.800 cư dân bị ảnh hưởng do vụ cháy ở Wang Fuk Court đã được đưa đến các căn hộ tạm bợ tại các cơ sở cách ly, nhà trọ thanh niên và các dự án nhà ở rải rác khắp Hong Kong. Những người khác đã nhờ bạn bè và người thân cho tạm trú vì họ cần ở gần trường học, bệnh viện và nơi làm việc.
Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu kêu gọi người dân "biến nỗi đau buồn và sự lo lắng thành động lực để tái thiết" và đã chỉ đạo phân bổ khoảng 38 triệu USD cho các gia đình bị ảnh hưởng.
Chính quyền đã tổ chức các cuộc họp báo hàng ngày để thông báo về số người chết. Chính quyền cũng thường xuyên cập nhật cho người dân về cuộc điều tra những người có liên quan vụ hỏa hoạn.
Tuy nhiên, đối với những người bị ảnh hưởng, mối quan tâm cấp bách nhất là làm thế nào để bắt đầu lại cuộc sống.
“Tất cả chúng tôi đều đang chờ đợi. Quỹ cứu trợ có thể hỗ trợ ngắn hạn, nhưng những giải pháp dài hạn cần phải được giải quyết” – ông Leung Ho (42 tuổi), một tài xế xe tải sống trong khu chung cư với vợ, hai con và người cha 70 tuổi, cho biết.
Ông Ho đã mua căn hộ tại khu chung cư từ năm 1983. Sau vụ cháy, ông gia đình đang ở nhờ nhà bạn bè gần khu Wang Fuk Court để gần trường học của các con ông.
Khu chung cư Wang Fuk Court sau vụ cháy. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST
Nhiều câu hỏi chưa được trả lời
Trong tuần qua, cộng đồng đã liên tục hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
Các tình nguyện viên đã đến phân phát thực phẩm và quần áo. Hơn 390 triệu USD tiền quyên góp đã được gửi đến từ 7,5 triệu cư dân của Hong Kong. Các áp phích dán trên các tòa nhà xung quanh địa điểm xảy ra hỏa hoạn cũng có ghi tên và số điện thoại liên lạc của hàng chục tổ chức phi lợi nhuận, sẵn sàng hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm nhà ở đang diễn ra ở Hong Kong. Nhà chức trách cho biết cư dân có thể ở trong nhà ở tạm thời miễn phí trong thời gian họ cần, nhưng một số cư dân muốn có câu trả lời rõ ràng về tương lai của họ.
Trả lời The New York Times, phó giám đốc Sở Tài chính Hong Kong Michael Wong cho biết chính quyền "cam kết cung cấp hỗ trợ phù hợp để đáp ứng nhu cầu nhà ở của cư dân trong dài hạn". Hong Kong sẽ xem xét các yếu tố như tình trạng của các tòa nhà, yêu cầu sửa chữa và sở thích của cư dân bị ảnh hưởng.
Hong Kong là một trong những đô thị ghi nhận một số bất bình đẳng cao nhất thế giới. Không gian nhà ở có sẵn bị hạn chế và tiền lương không tăng theo kịp giá nhà. Hơn 215.000 người dân tại đây đang sống trong các căn hộ bị chia nhỏ bất hợp pháp, đôi khi nhỏ đến mức được gọi là “nhà quan tài”.
“Ở Hong Kong, chúng tôi có một khoảng cách rất lớn giữa người giàu và người nghèo” – ông Albert Lai, chủ tịch sáng lập của tổ chức tư vấn Professional Commons, nói.
Ông Lai cho rằng giải pháp tức thời duy nhất để giúp đỡ cư dân của Wang Fuk Court là khai thác nhà ở xã hội. Tuy nhiên, gần 200.000 người đã chờ đợi nhà ở xã hội trước vụ hỏa hoạn, vốn là một tình trạng tồn đọng hiện phải mất khoảng năm năm để giải quyết tại Hong Kong.
Trước vụ hỏa hoạn, nhiều cư dân cũng phải trả một số tiền không nhỏ để cải tạo các khối chung cư. Chính việc cải tạo này, cùng với quyết định cắt giảm chi phí và tiết kiệm của nhà thầu, sử dụng vật liệu kém chất lượng như lưới giàn giáo dễ cháy và xốp đã khiến đám cháy tại Wang Fuk Court xảy ra và lan nhanh.
Ông Ho và cư dân Keith Cheung (44 tuổi) cho biết gia đình họ đã trả khoảng 20.600 USD phí cải tạo.
“Chúng tôi đã lãng phí quá nhiều năm tháng và tiền bạc” – ông Chung cho biết.
Một số cư dân đặt câu hỏi liệu những khoản phí đó có được đền bù hay không, liệu tiền đặt cọc và các khoản thanh toán khác của họ tại Wang Fuk Court có được tính vào nơi ở mới hay không.
Những câu hỏi của họ cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.
Một số người hy vọng sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính một lần để mua lại một căn hộ tư nhân trong cùng khu phố hoặc tìm được chỗ ở lâu dài, trong khi nhà cũ của họ được xây dựng lại. Nhiều người khác bày tỏ hy vọng rằng họ có thể tiếp tục sống ở khu vực Wang Fuk Court.
Nhiều nạn nhân của vụ hỏa hoạn Wang Fuk Court vẫn chưa biết sẽ ở nơi nào trong tương lai. Ảnh: Alexander Mak/South China Morning Post
Người dân mô tả khu Wang Fuk Court là một cộng đồng gắn bó, nơi trẻ nhỏ sống cùng cha mẹ và ông bà. Một số người hàng xóm quen biết nhau khi đi lễ nhà thờ. Những cư dân lớn tuổi như bà Vinnie Chung (68 tuổi) đã chuyển đến đây khi khu nhà ở mới được xây dựng vào năm 1983.
Bà Chung cho biết một cặp vợ chồng trong tòa nhà của bà đã mất con trai trong vụ hỏa hoạn.
“Giờ cuộc sống đã thành ra thế này, ai mà không đau lòng chứ?” – bà Chung nói.
KHOA ĐIỀM