Theo kế hoạch, dự án cải tạo xây dựng hệ thống cống nối hồ Vục, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình, phường Long Biên (Hà Nội) được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ quý 3/2018. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm trôi qua, dự án vẫn chưa thể hoàn thành.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại tổ 5 và tổ 7 phố Tư Đình, phường Long Biên, hiện còn khoảng 300 mét mương hở chưa được thi công cống hóa. Nước thải và rác thải sinh hoạt từ các khu dân cư xả thẳng xuống mương khiến 78 hộ dân sống dọc tuyến mương này luôn sống trong cảnh mùi xú uế "vây hãm". Tình trạng này đặc biệt tồi tệ vào những ngày nắng nóng hoặc sau các trận mưa lớn.
Mương Tư Đình đoạn qua tổ 5, tổ 7 phố Tư Đình, phường Long Biên. Ảnh: Thế Sơn.
Bà Nguyễn Thị Thiện, một người dân sống tại tổ dân phố số 5, phố Tư Đình cho biết: "Mùa hè, mùi hôi thối rất khó chịu. Còn khi mưa lớn, nước ngập vào tận cổng. Chúng tôi phải đóng cửa suốt ngày vì nếu mở cửa, ruồi muỗi và mùi hôi sẽ đầy nhà."
Người dân tại ngõ 44 phố Tư Đình ngán ngẩm vì tình trạng ô nhiễm, chậm tiến độ dự án. Ảnh: Thế Sơn.
Theo tìm hiểu, ban đầu dự án được phê duyệt mở đường rộng 25 mét, ở giữa là đường bê tông và hai bên không có vỉa hè. Đến năm 2017, dự án được điều chỉnh còn 13,5 mét, bao gồm đường bê tông rộng 7,5 mét ở trên, cống hóa ở dưới, cùng vỉa hè rộng 3 mét mỗi bên, có cây xanh và điện chiếu sáng.
Thời điểm đó, chủ đầu tư là Công ty Ngôi Nhà Mới đã đảm bảo sẽ hoàn thành dự án trong quý 3/2018. Tuy nhiên, công trình đã bị bỏ dở, khiến người dân khốn khổ vì phải sống chung với rác và nước thải ô nhiễm.
Nước thải ô nhiễm, đen ngòm tại con mương. Ảnh: Thế Sơn.
Bà Nguyễn Thị Mai, Tổ trưởng tổ dân phố số 7, phố Tư Đình cho biết: "Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng công trình vẫn chưa được thi công trở lại".
Người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại mương Tư Đình. Ảnh: Thế Sơn.
Việc dừng thi công tại vị trí mương tổ 5, tổ 7, ngõ 44, phố Tư Đình trong nhiều năm không chỉ gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển từ đường Cổ Linh vào khu dân cư trong phố Tư Đình, mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các nguồn bệnh do ô nhiễm nguồn nước, hay dịch bệnh sốt xuất huyết. Đây cũng là những lo lắng thường trực của người dân.
Ông Vũ Văn Định, số nhà 42, ngõ 44 phố Tư Đình. Ảnh: Thế Sơn.
Ông Vũ Văn Định, sống tại số nhà 42, ngõ 44 phố Tư Đình chia sẻ: "Con mương này có rất nhiều muỗi. Nhà nào ở đây cũng phải dùng rèm cửa, nhất là trong thời điểm có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Gia đình có trẻ nhỏ rất nguy hiểm".
"Ở khu vực này, vài năm gần đây, người dân phải tự xin nhựa đường, phế thải từ các nơi rồi mấy nhà chung nhau làm thì đường mới được như thế này. Trước đây lầy lội kinh khủng lắm", ông Định cho biết thêm.
Nói về tiến độ của dự án cải tạo, xây dựng hệ thống cống nêu trên, một cán bộ phụ trách Đất đai – Môi trường, phường Long Biên cho biết: "Dự án cống hóa nối hồ Tư Đình, hồ Vục và hồ Đầu Băng đến nay đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 300 mét tại vị trí mương Tư Đình đi qua tổ 5, tổ 7, phố Tư Đình chưa được thi công."
Vị cán bộ này cũng cho biết thêm, trước đây UBND quận Long Biên (cũ) đã nhiều lần đôn đốc chủ đầu tư là Công ty Ngôi Nhà Mới phối hợp với các đơn vị chuyên môn của thành phố để tiếp tục triển khai thi công, sớm hoàn thiện và bàn giao dự án.
Hiện, UBND phường Long Biên cũng rất mong muốn thành phố quan tâm để dự án sớm được tiếp tục triển khai và đưa vào sử dụng, đáp ứng mong mỏi của người dân phố Tư Đình trong nhiều năm qua.
Thế Sơn