Gần một thập kỷ đưa những ngôi mộ bị lãng quên về 'mái nhà' chung

Gần một thập kỷ đưa những ngôi mộ bị lãng quên về 'mái nhà' chung
2 giờ trướcBài gốc
Cảnh Dương (xã Hòa Trạch) là làng biển cổ hơn 400 năm tuổi nằm phía Bắc tỉnh Quảng Trị, gần với khu vực đèo Ngang. Nơi đây được biết đến là một trong "bát danh hương" (8 ngôi làng nổi tiếng) của tỉnh Quảng Bình cũ. Nhiều du khách biết đến vùng đất này với bạt ngàn tàu cá, con đường bích họa, những lời ru của người đàn ông, khu mộ của cá voi…
Làng biển Cảnh Dương được biết đến là một trong "bát danh hương" (8 ngôi làng nổi tiếng) của tỉnh Quảng Bình cũ.
Ở làng biển giàu truyền thống văn hóa, lịch sử ấy, anh Cao Hùng Cường (SN 1986) có gần 10 năm thực hiện việc xây dựng và quy tập những ngôi mộ không rõ danh tính, bị lãng quên. Đến nay, khu nghĩa trang này là nơi an nghỉ của gần 260 ngôi mộ.
Sinh ra trong gia đình làm nghề mai táng, cất bốc mộ, thời trẻ, anh Cường cùng cha cất bốc rất nhiều ngôi mộ tại địa phương. Lúc di dời, anh phát hiện nhiều ngôi mộ được chôn rải rác trên các đồi cát, ven nghĩa địa có dấu hiệu biến mất dần vì không được chăm sóc. Bởi qua tháng năm dài, tàn phá của chiến tranh và những chuyến tha hương không khứ hồi khiến nhiều ngôi mộ thất lạc thân nhân. Hoặc những ngôi mộ ấy là người ngã xuống trong chiến tranh, thi thể trôi dạt từ biển vào, được dân làng chôn cất tạm. Theo thời gian, những ngôi mộ vô danh ấy bị cát biển vùi lấp, mưa gió xói mòn.
Anh Cường kể, anh sinh ra trong gia đình làm nghề mai táng, cất bốc mộ.
"Thấy thực tế đó tôi luôn day dứt và muốn làm cái gì đó cho những người nằm trong lòng đất. Bởi tôi biết nếu không sớm can thiệp, dấu tích về những ngôi mộ sẽ biến mất. Ý định quy tập những ngôi mộ vô danh về một nghĩa trang chung được tôi ấp ủ", anh Cường chia sẻ.
Năm 2017, anh Cường phát hiện 5 ngôi mộ không rõ danh tính nằm trên triền cát, phía dưới là ruộng lúa, có nguy cơ bị xóa sổ bởi sạt lở, mưa bão. Anh Cường bắt tay thực hiện hóa ý tưởng xây dựng nghĩa trang, quy tập mộ vô danh.
Tâm sự với vợ, được sự đồng tình, ủng hộ, anh bỏ 35 triệu đồng tích góp để san gạt khu đất cát rộng hơn 1.500 m2, xây dựng một nghĩa trang riêng cho những ngôi mộ không người thờ tự. Mỗi phần mộ được tập kết là mỗi lần anh Cường tự nguyện bỏ công sức, kinh phí mua tiểu sành, vật liệu xây cất.
Anh Cường xây dựng khu nghĩa trang để tập kết những ngôi mộ không rõ danh tính ở địa phương.
Biết việc nghĩa của anh Cường, mỗi khi người dân đào móng nhà, dựng hàng rào, canh tác phát hiện hài cốt vô chủ, họ đều gọi anh. Gia chủ có thể hỗ trợ mua tiểu, còn anh tự nguyện lo toàn bộ công cất bốc, di dời.
"Làng Cảnh Dương trải qua chiến tranh, biết bao người mất đi, nhiều mộ thất lạc. Tôi làm được gì cho họ thì cố gắng. Người sống cần có nhà, người đã khuất cần nơi yên nghỉ", anh Cường tâm sự.
Có những hôm mưa lớn, nước xói lở làm lộ thiên hài cốt, có những ngôi mộ ven biển bị sóng đánh, anh lại gom nhặt từng mảnh xương cốt, đưa về nghĩa trang. Công việc nặng nhọc, ám mùi tử khí, nhưng với anh là sự thanh thản.
Những ngôi mộ vô danh đơn sơ có nguy cơ biệt tích nếu không được chăm sóc, quy tập.
Từ 5 ngôi mộ ban đầu, sau 9 năm, nơi đây là chốn an nghỉ của 259 ngôi mộ không rõ danh tính. May mắn, việc nghĩa của anh được người dân trong và ngoài xã ghi nhận, chung tay hỗ trợ bằng công sức và kinh phí. Trong đó, có 61 ngôi mộ được một chủ cơ sở lăng mộ hỗ trợ ốp đá, số còn lại được xây bằng xi măng hoặc đắp cát cẩn thận.
"Cường làm việc này vì cái tâm, chứ chẳng ai bắt buộc. Trong làng khi phát hiện mộ vô chủ đều gọi anh ấy", một người dân địa phương chia sẻ.
Việc làm ý nghĩa của anh Cường được bà con hỗ trợ bằng công và kinh phí.
Anh Cường tâm niệm, làm việc tốt không phải chờ sự đáp đền. Anh cảm thấy vui và an lòng khi góp phần giúp những phần mộ không biệt tích theo sự tàn phá của thời gian, thiên tai.
"Còn sức khỏe, tôi còn làm. Tôi biết vẫn còn nhiều ngôi mộ vô danh còn chờ, tôi tự nguyện cất bốc đưa về nghĩa trang cho đến già", anh Cường nói.
Anh Cường tâm niệm còn sức anh còn làm việc tập kết mộ vô danh.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phòng Văn hóa Xã hội, UBND xã Hòa Trạch cho biết, anh Cường là một đảng viên gương mẫu, thường đi đầu trong các hoạt động ý nghĩa của địa phương. Việc anh nhiều năm tập kết mộ không rõ danh tính về thờ cúng tại một nghĩa trang là việc làm nhân văn.
Hùng Trần
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/gan-mot-thap-ky-dua-nhung-ngoi-mo-bi-lang-quen-ve-mai-nha-chung-169260521161914479.htm