Vượt qua khó khăn sau mưa bão, thầy và trò Trường THCS Tân Thành, xã Tân Thành nỗ lực giữ vững nền nếp học tập.
Đường đến trường lắm gian nan
Ảnh hưởng của cơn bão số 10 và hoàn lưu bão gây thiệt hại nặng nề với nhiều cơ sở giáo dục trong tỉnh. Cụ thể là, hạ tầng cơ sở, bàn ghế, trang thiết bị, đồ dùng dạy và học hư hỏng, nhiều trường bị ngập sâu, nước và bùn đất tràn vào phòng, lớp học... Ngày 2/10, ngoài một số địa phương còn bị ảnh hưởng do mưa lũ, học sinh chưa thể đến trường thì ở nhiều nơi, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song các cơ sở giáo dục đã khẩn trương, huy động các nguồn lực, lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh, tiêu trùng khử khuẩn để đón các em trở lại học bình thường. Tại các xã vùng cao, địa hình đồi núi, nhiều sông suối, mỗi lần mưa bão đi qua dễ bị sạt lở, đường sá đi lại khó khăn, hành trình đến lớp của thầy và trò trở nên chông gai, thử thách.
Điểm trường khu Phá, Trường Mầm non Tam Văn (xã Văn Phú) có 1 lớp ghép với 16 học sinh. Theo cô Lê Thị Tâm, giáo viên tại đây cho biết: “Gia đình các cháu chủ yếu sinh sống trên các sườn đồi, mưa bão vừa qua gây sạt lở, ách tắc giao thông. Đến nay, dù chính quyền địa phương đã cơ bản khắc phục nhưng các cháu để đi bộ xuống điểm trường thì phải đi qua nhiều đoạn đường nhầy nhụa, trơn trượt”.
Mỗi lần mưa bão đi qua, con đường đến trường đối với em Cầm Thị Uyên, học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Thành (xã Tân Thành) trở nên xa xôi, cách trở. Nhà cách trung tâm xã 5km, do ảnh hưởng mưa bão, đoạn đường đến trường xảy ra sạt lở, nước dâng qua một đập tràn. Để sự học không bị gián đoạn, Uyên cùng các bạn phải dậy thật sớm khi mặt trời còn chưa ló rạng, chuẩn bị quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân đi bộ đến trường. Uyên cho biết, tuy hơi vất vả, nhưng đi bộ an toàn hơn vì đường sá còn nhiều điểm trơn trượt, nếu đi xe đạp dễ bị ngã.
Thầy Lê Sỹ Triều, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thành cho biết: “Trường hiện có 348 học sinh. Ở một số thôn như Thành Sơn, Thành Nàng, Thành Lợp... do địa hình đồi núi phức tạp, qua nhiều sông, suối nhỏ, đập tràn, ngày nắng ráo thì còn đỡ, nhưng hễ mưa gió hay bão lũ, đường sá đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Những lúc như vậy, nhà trường cũng động viên học sinh nghỉ ở nhà để đảm bảo an toàn và bố trí những ngày cuối tuần học bù”.
Vượt khó tìm chữ
Mưa bão không chỉ làm hư hại nhiều cơ sở vật chất trường học mà còn gây sạt lở, ngập lụt nhiều đoạn đường, sông, suối ảnh hưởng không nhỏ đến con đường tìm chữ của những cô cậu học trò nhỏ vùng cao. Gian nan, vất vả là vậy, nhưng các em vẫn hằng ngày đều đặn đến lớp mang theo ước mơ sau này có thể trở thành giáo viên, bác sĩ...
Bất kể nắng mưa, em Hà Thị Phương Liên, học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Thành (xã Tân Thành) vẫn hằng ngày đều đặn đến lớp, chỉ khi mưa lớn, nhà trường cho nghỉ học em mới nghỉ ở nhà tự học. Với nỗ lực, quyết tâm vượt khó, ngoài phụ giúp việc nhà, Liên tranh thủ mọi thời gian để học tập. Đặc biệt, từ năm lớp 6 đến lớp 8, em luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc của trường. Không chỉ học giỏi, Liên còn tích cực tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện cho các bạn noi theo.
Đường đến điểm trường khu lẻ bản Phá, Trường Mầm non Tam Văn, xã Văn Phú (chụp ngày 3/10) có nhiều đoạn bị sạt lở.
“Từ nhà đến trường khoảng hơn 6km, bình thường nếu đi xe đạp mất khoảng hơn 30 phút, còn khi gặp hôm mưa bão, đường đi trơn trượt, dễ sạt lở nên em và các bạn phải đi bộ. Khó khăn là vậy, nhưng bù lại, thầy cô trong nhà trường luôn động viên, hỗ trợ một số đồ dùng sinh hoạt, cũng như tặng quần áo, sách vở, không để các em thiếu thốn...", Liên tâm sự.
Theo thầy Nguyễn Danh Kiên, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Phú Xuân (xã Phú Xuân) cho biết: Ngoài những em được hưởng chế độ bán trú, nhà trường hiện có khoảng hơn 30 cháu ở bên kia sông Mã thuộc các bản Sa Lắng, Mí. Do điều kiện đi lại khó khăn, không có đường giao thông, hằng ngày các em phải đi đò qua sông để đến trường. Vào những ngày mưa bão, hoặc thời điểm thủy điện xả lũ, nước sông dâng cao, không đảm bảo an toàn, các em đều phải nghỉ học. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài vở mà các sinh hoạt ngoại khóa, hay hoạt động phong trào nhà trường tổ chức, học sinh cũng không thể tham gia thường xuyên, đều đặn. Thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thông qua các chính sách hỗ trợ tài chính như: học bổng, miễn giảm học phí, đầu tư phát triển cơ sở vật chất... cơ bản góp phần giúp học sinh, đặc biệt là những em hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực, ý chí, quyết tâm đến trường học tập.
Mưa bão vừa qua, Trường THPT Thường Xuân 2 bị sập 110m tường rào, 60m bờ kè sông, 32m mương thoát nước. Tuy vậy, nhà trường quan tâm là điều kiện đến trường của học sinh ở các xã vùng sâu, vùng xa gặp không ít khó khăn. Trường hiện có 856 học sinh, trong đó số em nhà cách xa trường khoảng 15 - 20km tương đối nhiều. Phần lớn phải trọ học xung quanh trường hoặc ở nhờ nhà người quen. Số còn lại phải đi buổi trong ngày, tập trung ở xã Luận Khê cũ, Xuân Thắng cũ. Theo thầy Lê Đăng Bản, Phó hiệu trưởng nhà trường thì đối với những em này, đường đến trường khá gian nan. Tuy nhiên vượt qua khó khăn, các em vẫn đi đầy đủ, chưa bỏ tiết học nào dù đến được lớp, quần áo, mặt mũi các em đã lấm lem bùn đất.
Bài và ảnh: Trung Lê