Gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu

Gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu
4 giờ trướcBài gốc
Bà Trương Mỹ Hoa (thứ hai, từ phải qua), cựu tù chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, vui mừng gặp lại các đồng đội năm xưa tại Chương trình. (Ảnh: Hội LHPNVN)
Sự kiện được tổ chức để kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 28/2,
Ý chí kiên trung, niềm tin sắt son
Trong số hàng ngàn nữ tù chính trị bị địch bắt suốt từ năm 1955 đến 1975, có lẽ bà Trương Mỹ Hoa (nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính) là người bị giam cầm lâu nhất, mặc dù chỉ bị kết án có 18 tháng tù. Bà bị bắt ngày 15/4/1964, khi mới 19 tuổi trong lúc cùng đồng đội đang mang tài liệu đi vận động học sinh, sinh viên chống lại âm mưu bắt đi lính của chính quyền. Suốt 3 tháng trời, chúng tra tấn bà bằng đủ mọi ngón đòn dã man nhất. Nhưng bà kiên quyết không khai, không chịu chào cờ, không thực hiện các nội quy nhà giam. Sau gần 5 tháng tra khảo mà không thu được gì, bọn chúng đưa bà ra tòa xét xử với tội danh gây rối trật tự công cộng và kết án bà 18 tháng tù. Bà có gần 4 năm bị giam cầm tại Nhà tù Côn Đảo, nơi mệnh danh là địa ngục trần gian. Khi được trả tự do vào năm 1975, bà tiếp tục tham gia chiến đấu tại Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam có trưng bày một bức tranh thêu hình một cô gái Hà Nội, ánh mắt dõi ra mặt hồ lặng sóng. Tác giả bức tranh là bà Trịnh Thu Nga sinh năm 1938 tại Mỏ Cày, Bến Tre, hiện sống tại TP HCM. Vào tuổi đôi mươi, nhờ khả năng đánh máy tốc ký xuất sắc, bà được tuyển vào làm việc tại Phòng Tốc ký và Biên bản của chính quyền Sài Gòn. Công việc ấy là vỏ bọc hoàn hảo giúp bà tiếp cận nhiều thông tin mật để chuyển cho cách mạng. Ngày 23/12/1968, bà Thu Nga bị bắt. Suốt 7 năm trời, bà bị chuyển qua hàng loạt nhà giam: Thủ Đức, Chí Hòa, Côn Đảo, Tân Hiệp. Giữa địa ngục ấy, tinh thần người nữ tù chính trị không bị bẻ gãy. Bà cùng đồng đội lặng lẽ đấu tranh bằng những hình thức đặc biệt: bí mật truyền tin, dạy nhau học chữ, học hát để giữ vững tinh thần. Từ trong những bức tường đá lạnh lẽo ấy, bà đã dệt nên một bức thêu - một biểu tượng của khát vọng hòa bình.
Bài học về lòng trung kiên, tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam
Chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, đất nước hoàn toàn thống nhất. Bước ra khỏi các nhà tù khắc nghiệt, những người nữ chiến sĩ cách mạng lại tiếp tục lao vào nhiệm vụ mới: xây dựng và tái thiết đất nước. Bà Trương Mỹ Hoa trong thời gian tham gia công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giữ cương vị Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước… Có thể kể đến các tên tuổi của những nữ cựu tù cách mạng khác đã và đang tiếp tục cống hiến sức mình theo những cách riêng như bà Nguyễn Thị Nghĩa (Chín Ngân), cựu tù chính trị, người sáng lập hệ thống siêu thị Saigon Co.op, một thương hiệu có uy tín từ giữa thập niên 1990. Bà Trần Kim Cúc, sau 10 năm làm lãnh đạo với vị trí Bí thư Quận ủy Tân Bình, TP HCM, năm 2009 bà thành lập “Chi hội từ thiện Bình Phú Đông” để giúp bà con nghèo chính từ những đồng đội, cựu tù năm xưa…
“Các cô, các dì cựu tù cách mạng chính là hiện thân của dân tộc Việt Nam anh hùng” - đó là khẳng định của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tại Chương trình gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu ngày 28/2/2025.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ đã kết thúc quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, mở ra bước ngoặt vĩ đại, thiết lập quyền làm chủ của Nhân dân trên toàn bộ đất nước, đưa cả nước ta quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời, trong đó có những thế hệ phụ nữ Việt Nam… Các cô, các dì chính là hiện thân của dân tộc Việt Nam anh hùng, tự lực, tự cường, sáng tạo, đổi mới; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nỗ lực vươn lên. Đây chính là tinh thần quật cường của hậu duệ Bà Trưng, Bà Triệu… Tôi tin tưởng rằng các cấp Hội, các thế hệ phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của các thế hệ trước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, có sự cộng đồng và chia sẻ trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin của Nhân dân”.
Hồng Minh
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/gap-mat-nu-cuu-tu-cach-mang-tieu-bieu-post541178.html