Gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu

Gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu
6 giờ trướcBài gốc
Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà tri ân các nữ cựu tù cách mạng.Ảnh: Minh Tuấn.
Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã tới dự. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu. Đặc biệt, chương trình thu hút sự tham dự của 100 đại biểu khách mời và 300 đại biểu nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu 19 tỉnh, thành khu vực Nam bộ…
Chiến tranh đã lùi xa nhưng trong tâm trí các nữ cựu tù cách mạng, ký ức về những năm tháng trong lao tù đế quốc chưa bao giờ phai mờ. Họ đã đi qua những trận đòn roi tàn bạo, những cơn đói triền miên, khoảnh khắc đối mặt với lằn ranh sinh tử. Song, giữa chốn địa ngục trần gian ấy, ý chí kiên trung, niềm tin sắt son và tình đồng đội đã tôi luyện họ làm nên huyền thoại. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (bí danh Bảy Thư); bà Trần Thị Hòa (Ba Hòa), cựu tù chính trị, nguyên Hội trưởng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai… và rất nhiều đại biểu tham gia cách mạng khi mới vừa 15 - 16 tuổi…
Bà Trương Mỹ Hoa kể, khi hoạt động đấu tranh tại nội thành, người ta gọi đó là hoạt động trong lòng kẻ thù. Nhưng khi ở tù, chúng tôi còn hoạt động trong lòng của trong lòng của kẻ thù. “Chị em chúng tôi nhường nhau từng chỗ nằm, từng chút ánh nắng mặt trời, từng chút thức ăn, giọt nước uống, từng viên thuốc và sẻ chia với nhau những câu chuyện vui buồn… Chúng tôi yêu thương nhau như những người thân trong gia đình” - bà Trương Mỹ Hoa nói.
Bà Hoàng Thị Khánh - cựu tù chính trị, Trưởng Ban Liên lạc Cựu tù Chính trị và Tù binh TP Hồ Chí Minh nhớ lại, kẻ thù dùng mọi thủ đoạn, mọi hình thức nham hiểm nhất đánh vào điểm yếu của người phụ nữ để hòng khai thác thông tin. Những kiểu tra tấn ghê gớm nhất làm đau đớn thể xác, tinh thần chị em đều không thành công.
Theo bà Khánh, cuộc chiến nào mà không gian khó và có mất mát, hy sinh. Mỗi khi nhắc lại, bà cảm nhận rõ, ngoài các vết thương còn hằn trên da thịt, điều khiến bà nhớ mãi là tình chị em, tình đồng đội, đồng chí, sát cánh bên nhau trong những ngày gian nan nhất chốn lao tù. “Đó là những tháng năm đẹp nhất, những ngày đáng nhớ nhất của chị em chúng tôi” - bà Khánh nói.
Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng gửi lời hỏi thăm ân cần cùng những tình cảm quý trọng nhất tới các mẹ, các cô, các dì là nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, chúng ta đã đấu tranh với ách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc trong nhiều thập kỷ và kết quả đã giành những thắng lợi hết sức vẻ vang, mở ra bước ngoặt vĩ đại, thiết lập quyền làm chủ của nhân dân trên toàn bộ đất nước đưa nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc đấu tranh đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời, trong đó có những thế hệ phụ nữ Việt Nam.
Được xem lại các thước phim về các nữ cựu tù, ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tự hào và niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam, qua những câu chuyện của các mẹ, các cô. “Nhiều câu chuyện sâu sắc, xúc động của những nữ cựu tù đã phần nào khắc họa chân dung và tấm lòng sắt son đối với Đảng, ý chí chiến đấu vững vàng của các thế hệ nữ chiến sĩ cách mạng” - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
Trước đó, sáng cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Thị Tú - cố Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam; nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng - nguyên Phó Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam; cùng anh linh các Mẹ Việt Nam anh hùng và hơn 14.000 anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại đây.
Quốc Định
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/gap-mat-nu-cuu-tu-cach-mang-tieu-bieu-10300758.html